Điện Biên: Màu mận trắng tinh khôi nơi thung lũng Phiêng Ban

Mỗi mùa Xuân về, khắp thung lũng Phiêng Ban (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) lại khoác lên mình màu trắng tinh khôi của hoa mận.
Con đường đến trường rợp sắc trắng muốt của hoa mận. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những con đường rợp sắc trắng của hoa mận. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Vẻ đẹp thung lũng Phiêng Ban vào Xuân.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lũ trẻ tung tăng chơi trong vườn mận bung nở trắng xóa.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bản Phiêng Ban (xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ) là nơi có diện tích trồng mận lớn nhất của tỉnh Điện Biên với gần 20ha. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những con đường rợp sắc trắng của hoa mận. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Vẻ đẹp hoa mận thu hút nhiều bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh đến để lưu lại những khoảnh khắc của mùa Xuân.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hoa mận bung nở bên những nếp nhà sàn của người dân tộc Thái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Những cành hoa mận bung nở trong nắng Xuân.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Hoa mận bung nở bên những nếp nhà sàn của người dân tộc Thái.(Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục