Đưa 83 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K72 đã đưa gần 2.800 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ.
Đưa 83 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 30/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, Bình Phước, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt Liệt sỹ (Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) tổ chức đưa các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước an táng.

Đợt 2 giai đoạn XXII (mùa khô 2022-2023), Đội K72 đã cử 42 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc tại các vị trí thuộc địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom thuộc Vương quốc Campuchia.

Lên đường làm nhiệm vụ từ ngày 20/2, đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc 83 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại địa bàn 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom.

[Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào]

Các hài cốt liệt sỹ được đưa về bảo quản và ngành chức năng sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023).

Tại lễ đón hài cốt các liệt sỹ, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, Q5uy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo Quân khu 7 đã tặng hoa, trao quà tri ân các ngành chức năng tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia) và Đội K72 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ, Đội K72 đã đưa gần 2.800 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia về với đất mẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.