Đức: Đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái ở Berlin bị hư hại do xe đâm

Một chiếc ôtô đã đâm vào và làm hư hại một trụ bê tông trong Đài tưởng niệm những nạn nhân Do thái ở châu Âu tại gần Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin.
Đức: Đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái ở Berlin bị hư hại do xe đâm ảnh 1Hiện trường vụ đâm xe. (Nguồn: dw)

Cảnh sát Đức cho biết một chiếc ôtô đã đâm vào và làm hư hại một trụ bê tông trong Đài tưởng niệm những nạn nhân Do thái ở châu Âu tại gần Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin rạng sáng 14/3, giờ địa phương.

Tờ Berliner Zeitung đã công bố những hình ảnh về chiếc ôtô đâm vào Đài tưởng niệm khiến khối bê tông bị hư hại.

[Đức: Đâm xe vào cổng Brandenburg ở Berlin, một người thiệt mạng]

Các nghi phạm đã lái xe rời đi, sau đó bỏ lại chiếc xe và chạy trốn. Tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng bắt được 3 đối tượng.

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết việc bắt giữ ban đầu là vì muốn xác định tài xế của chiếc xe sau khi phát hiện biển trên phương tiện không đúng với đăng ký.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định. Theo cảnh sát, 1 trong 3 đối tượng bị thương nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.