Đức: Nổ súng tại Frankfurt, ít nhất hai người bị trọng thương

Trang hr-iNFO đưa tin vụ nổ súng xảy ra ngay trước một cửa hàng IKEA ở quận Nieder-Eschbach, thuộc thành phố Frankfurt và giới chức đang tiến hành điều tra vụ việc.
Đức: Nổ súng tại Frankfurt, ít nhất hai người bị trọng thương ảnh 1Hình ảnh được trích xuất từ video của ATV-Studio Halle cho thấy nghi phạm tiến hành vụ xả súng tại Halle an der Saale, miền đông nước Đức, ngày 9/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, ít nhất một người đã bị thương nghiêm trọng trong một vụ nổ súng ở quận Nieder-Eschbach, thuộc thành phố Frankfurt, Đức.

Trang hr-iNFO đưa tin vụ nổ súng xảy ra ngay trước một cửa hàng IKEA ở quận kể trên. Giới chức đang tiến hành điều tra vụ việc.

[Xả súng tại Đức khiến ít nhất hai người thiệt mạng]

Vụ nổ súng xảy ra đúng một tháng sau khi một tay súng khoảng 27 tuổi, quốc tịch Đức - được xác định là Stephan B, đã nổ súng nhằm vào một giáo đường Do Thái ở thành phố Halle và một cửa hàng bánh mỳ gần đó khiến hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra đúng ngày Lễ đền tội (Yom Kippur), ngày lễ thiêng liêng nhất trong năm của người Do Thái, khiến cộng đồng người Do Thái tại Đức lo ngại tình trạng bạo lực bài Do Thái gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.