Duyên nợ trong cuộc đối đầu Anh-Đức: Tam Sư liệu có phá dớp?

HLV Gareth Southgate đã giúp Anh phá dớp thua sút penalty đến dớp không thắng ở trận ra quân EURO. Liệu lần này cái duyên của Southgate có giúp Anh lần đầu thắng Đức ở một trận đấu loại trực tiếp?
Duyên nợ trong cuộc đối đầu Anh-Đức: Tam Sư liệu có phá dớp? ảnh 1Đại chiến Anh-Đức là trận đấu kinh điển của bóng đá châu Âu. (Nguồn: thesun.co.uk)

Gọi trận Anh gặp Đức là “kinh điển” của bóng đá cấp đội tuyển quốc gia có lẽ cũng không quá lời. Đây là 2 trong số những nền bóng đá lớn, có cách làm bóng đá bài bản và khoa học nhất thế giới.

Anh và Đức cũng nằm trong top 3 đội bóng có giá trị cầu thủ cao nhất ở EURO 2020. Theo thống kê của trang Insider, Anh có giá trị đội hình cao nhất giải với 1,63 tỷ USD, trong khi Đức đứng thứ 3 với 1,19 tỷ USD.

Đây cũng là một cuộc đấu đầy duyên nợ khi hai đội bóng này đã gặp nhau rất nhiều lần ở các vòng chung kết EURO và World Cup. Theo thống kê của Opta, Đức chính là đội bóng mà Anh chạm mặt nhiều nhất tại các kỳ EURO hay World Cup với 8 lần.

Dù vậy, với người Anh, đội tuyển Đức đem lại nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, bởi rất nhiều lần Tam Sư dừng bước trước Die Mannschaft. Dưới đây là những lần gặp nhau nổi tiếng nhất giữa Anh và Đức ở các kỳ EURO và World Cup.

World Cup 1966: Anh 4-2 Đức

Đây là lần đầu tiên Anh gặp Đức ở một kỳ World Cup, và điều thú vị đây cũng là trận chung kết của giải đấu. Trận đấu này được coi là một trong những trận chung kết gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup.

Ở hiệp phụ, tiền đạo Geoff Hurst của Anh đã tung ra cú dứt điểm trúng xà ngang khung thành và dội xuống. Các trọng tài sau khi bàn bạc với nhau đã quyết định công nhận bàn thắng của Geoff Hurst, và Anh dẫn Đức 3-2.

Đội tuyển Anh sau đó ghi thêm bàn thắng nữa và giành ngôi vô địch World Cup, cũng là danh hiệu quốc tế duy nhất của Tam Sư tính đến thời điểm hiện tại.

World Cup 1970: Anh 2-3 Đức

Đội tuyển Đức có cơ hội “phục thù” khi họ đối đầu với Anh ở Tứ kết World Cup 1970. Anh đã dẫn trước tới 2-0 ở phút 49, nhưng sau đó đã nhận thất bại cay đắng khi Đức lội ngược dòng để thắng lại với tỷ số 3 -2.

World Cup 1990: Anh 1-1 Đức, Đức thắng trên chấm 11m

Anh và Đức tiến vào vòng bán kết theo những cách khác nhau. Trong khi Đức là một trong những đội ghi nhiều bàn thắng nhất của giải đấu, thi Anh lại khá thực dụng nhưng vô cùng chắc chắn.

[Đội tuyển Đức gặp bất lợi trước cuộc đại chiến với Anh]

Tại vòng bán kết, dù Andreas Brehme đã đưa Đức dẫn trước ở phút 60, nhưng cựu cầu thủ Gary Lineker đã ghi bàn thắng san bằng tỷ số 20 phút sau đó.

Thế trận chặt chẽ tiếp tục được 2 đội duy trì, và trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11m. Đức với sự bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng trước Anh.

EURO 1996: Anh 1-1 Đức, Đức thắng trên chấm 11m

EURO 1996 là giải đấu được tổ chức trên đất Anh và người Anh rất muốn giành chức vô địch trên sân nhà. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Tại vòng bán kết, Anh gặp lại đội tuyển Đức, và hai đội lại hòa nhau với tỷ số 1-1.

Trên chấm 11m, Đức một lần nữa giành chiến thắng trước Anh với tỷ số 6-5. Người duy nhất của đội tuyển Anh đá hỏng phạt đền khi đó chính là Gareth Southgate - huấn luyện viên của đội tuyển Anh hiện tại. Đức sau đó đã lên ngôi vô địch EURO 1996.

World Cup 2010: Anh 1-4 Đức

Anh đã có kỳ World Cup 2010 vô cùng thất vọng. Dù ở bảng đấu rất dễ thở, nhưng Tam Sư chỉ giành được 1 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó bước vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng.

Tại đây, Anh chạm trán đội tuyển Đức, và đây là một trận đấu tranh cãi nữa. Khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển Đức ở hiệp 1, Frank Lampard sút sát vòng cấm làm bó tay thủ môn Manuel Neuer.

Bóng đi dội xà ngang đập xuống qua vạch vôi, nhưng trọng tài không công nhận bằng thắng trong sự thất vọng của đội tuyển Anh.

Sau đó, Tam Sư thua thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2, và trận thua với tỷ số 1-4 này cũng là trận thua đậm nhất mà Anh phải chịu ở các vòng đấu loại trực tiếp của EURO và World Cup.

Có thể nếu bàn thắng của Lampard được công nhận, Anh sẽ bước vào hiệp 2 với sự tự tin và hứng khởi hơn. Tuy nhiên, Đức khi đó được đánh giá rất cao với sự đồng đều ở cả 3 tuyến, và ngay cả trong trận đấu với Anh, Đức cũng đã có màn trình diễn hay hơn. Đội bóng của Joachim Loew hoàn toàn xứng đáng đi tiếp.

Tam Sư liệu có cơ hội phá dớp?

Duyên nợ trong cuộc đối đầu Anh-Đức: Tam Sư liệu có phá dớp? ảnh 2Các cầu thủ đội tuyển Đức ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 trước Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận đấu giữa 2 đội ở vòng 1/8 EURO 2020 sẽ là không ngoại lệ. Dù cả Anh và Đức đều không có được phong độ tốt nhất ở vòng bảng, nhưng sẽ là quá sớm nếu chỉ dựa vào đó để đánh giá cửa thắng trong trận đấu của 2 đội. Bởi vòng đấu loại trực tiếp luôn là nơi mà các đội sẽ phải đá hết sức mình nếu không muốn bị loại. 

Chất lượng con người của 2 đội là tốt ngang nhau. Về mặt lối chơi, 2 đội cũng được đánh giá ngang cơ. Anh dù không tấn công tốt, nhưng lại có sự chắc chắn ở hàng thủ. Trong khi đó, Đức có rất nhiều vấn đề ở hàng thủ, nhưng hàng công của họ lại đang có được phong độ tốt và sẽ gây ra rất nhiều sóng gió cho hàng thủ của Tam Sư.

Đội thắng trong cặp đối đầu này nhiều khả năng sẽ là đội tận dụng được sai lầm của đối thủ, chứ chưa hẳn là đội có lối chơi hay hơn.

Sơ đồ 3-4-3 của Đức cho phép họ triển khai tấn công dễ dàng ở hai biên. Joshua Kimmich và Robin Gosens đều đã thể hiện năng lực tấn công xuất sắc khi phối hợp nhuần nhuyễn với các tiền đạo cánh.

Bài tấn công biên sẽ là miếng đánh tối ưu của Đức trong trận đấu này, ngoài ra họ cũng có thể hy vọng vào những cú sút xa uy lực của Tony Kroos hoặc Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, vấn đề lớn của Đức cũng chính từ hàng tiền vệ, khi họ không có một cầu thủ đá trụ để che chắn cho bộ ba trung vệ.

Kroos và Guendogan không phải là những mỏ neo, họ mạnh ở khoản phân phối bóng chứ không phải ở nhiệm vụ đánh chặn. Cộng thêm với các trung vệ Đức cũng không có phong độ cao, khiến cho đội bóng này rất mong manh trước những pha phản công của đối thủ. Điểm yếu này đã được phơi bày rõ ràng trong trận gặp Hungary. 

Không phải huấn luyện viên Joachim Loew không nhận ra nhược điểm của sơ đồ 3-4-3, nhưng vấn đề là ông không có con người để vá vào những lỗ hổng trong sơ đồ này. Đã rất lâu rồi Đức không có một tiền vệ trụ xuất sắc, trong khi Mats Hummels được kỳ vọng sẽ đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ, nhưng anh cũng không làm được việc này.

Sự thiếu ăn ý giữa Hummels và các trung vệ khác khiến cho Đức chống phản công rất kém, khiến việc lấy công bù thủ của Die Mannschaft nhiều lúc không phát huy được tác dụng.

Duyên nợ trong cuộc đối đầu Anh-Đức: Tam Sư liệu có phá dớp? ảnh 3Các cầu thủ đội tuyển Anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Anh chắc chắn nhìn ra khuyết điểm trong lối chơi của Đức, và Tam Sư không có lý do gì để không đá phản công ở trận đấu này. Hai tiền vệ trụ của Anh là Kalvin Phillips và Declan Rice dù không giúp đội bóng này kiểm soát trung tuyến trước các đội bóng yếu, nhưng họ lại có sự chắc chắn và bọc lót tốt cho hàng thủ.

Sự trở lại của Harry Maguire càng giúp cho huấn luyện viên Gareth Southgate yên tâm hơn ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, các cầu thủ tấn công của Anh có sự lắt léo, nhanh nhẹn, hứa hẹn sẽ gây khó khăn rất lớn cho bộ 3 trung vệ của Đức trong trận đấu sắp tới.

Vấn đề lớn nhất mà Anh phải tìm cách giải quyết là làm sao không để Đức tấn công biên hiệu quả, bởi ai cũng hiểu Kimmich và Gosens nguy hiểm đến đâu. Nếu để 2 cầu thủ này leo biên dễ dàng, hàng thủ của Anh sẽ gặp rắc rối lớn.

Đã có nhiều ý kiến cho rằng Anh nên chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ khi gặp Đức, và đây có thể sẽ là một lựa chọn không tồi cho Tam Sư. 

Trong những lần gặp nhau trong quá khứ, Đức luôn thắng Anh ở các vòng loại trực tiếp không phải vì họ có chất lượng nhân sự hơn Anh, mà vì Đức đã thể hiện tinh thần thép, điều mà Anh không có.

Ông Southgate đã giúp Anh phá rất nhiều dớp, từ dớp thua sút penalty đến dớp không thắng ở trận ra quân EURO 2020. Tâm lý thi đấu của Anh cũng dần được cải thiện kể từ khi ông Southgate nắm đội. Liệu lần này cái duyên của Southgate có giúp Anh lần đầu thắng Đức ở một trận đấu loại trực tiếp? 

 Thông tin đáng chú ý: 

- Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 29/6 tại sân vận động Wembley

- Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Anh mới chỉ có 1 chiến thắng trước Đức. 

- Anh chưa bao giờ thắng trong 90 phút ở vòng loại trực tiếp EURO

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục