Gần 150 người nhập viện sau khi tắm biển bị ô nhiễm ở Algeria

149 người nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, sốt và đỏ mắt sau khi tắm biển tại khu vực nghi bị ô nhiễm. Cho đến nay, khoảng 50 người đã được xuất viện.
Gần 150 người nhập viện sau khi tắm biển bị ô nhiễm ở Algeria ảnh 1Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện. (Nguồn: lifo.gr)

Ngày 5/7, hãng tin AFP của Pháp đưa tin gần 150 người đã phải nhập viện sau khi tắm biển tại khu vực nghi bị ô nhiễm ở thành phố Tenes thuộc tỉnh Chlef, Tây Bắc Algeria.

Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra một ngày trước đó và nhà chức trách đã yêu cầu đóng cửa 3 bãi biển và một nhà máy khử mặn, đồng thời mở cuộc điều tra.

Trước đó, 149 người nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, sốt và đỏ mắt. Cho đến nay, khoảng 50 người đã được xuất viện. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nước biển ô nhiễm nghi do một tàu chở gia súc vừa cập cảng Tenes.

[Ô nhiễm không khí có thể liên quan đến 15% ca tử vong do COVID-19]

Truyền thông đưa tin con tàu có tên Barhom, treo cờ Tanzania và xuất phát từ cảng Sete, miền Nam nước Pháp.

Một nhóm gồm 28 thợ lặn và 7 nhân viên phòng vệ dân sự được cử đến hỗ trợ cuộc điều tra cũng báo cáo các vấn đề về sức khỏe sau khi xuống nước.

Hiện nhóm chuyên gia của Bộ Môi trường Algeria đã lấy mẫu nước ở cảng Tenes, các bãi biển và một số địa điểm khác trong thành phố để tiến hành xét nghiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.