Giết vợ sau đó cất thi thể trong tủ cấp đông suốt 3 tháng

Vụ án chồng giết vợ sau đó giấu xác trong tủ cấp đông gây chấn động Trung Quốc trong vài tháng vừa được xét xử tại Thượng Hải.
Giết vợ sau đó cất thi thể trong tủ cấp đông suốt 3 tháng ảnh 1Căn hộ - nơi xảy ra vụ án. (Nguồn: news.6park.com)

Vụ án chồng giết vợ sau đó giấu xác trong tủ cấp đông gây chấn động Trung Quốc trong vài tháng vừa được xét xử tại Thượng Hải.

Thepaper.cn dẫn nguồn tin từ Viện kiểm sát nhân dân Thượng Hải cho biết ngày 18/10/2016, bị cáo họ Chu, 29 tuổi, và vợ đã xảy ra tranh cãi sau đó người này dùng hai tay siết cổ vợ đến chết. Chu che giấu tội ác của mình bằng cách giấu thi thể vợ trong tủ cấp đông.

Ba tháng sau, vào ngày 1/2/2017, Chu mới quyết định ra đầu thú. Được biết trong suốt 3 tháng giấu thi thể vợ trong tủ cấp đông, Chu vẫn sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Những người hàng xóm cho biết hằng ngày anh ta vẫn dắt chó đi dạo.

[Rùng mình trước lời khai của kẻ giết vợ rồi giấu xác vào bồn cầu]

Theo cảnh sát, sau khi sự việc xảy ra, Chu đã mua một tủ cấp đông. Do diện tích nhà nhỏ nên Chu đã đặt tủ đông ngoài bancông.

Mẹ của Chu đến thăm cũng từng hoài nghi rằng tại sao hai vợ chồng lại mua tủ cấp đông to như vậy. Chu chỉ giải thích với bà rằng vợ thích ăn thịt bò và thịt dê nên mua tủ để cất được nhiều thịt. 

Thậm chí, Chu còn giả giọng vợ để liên lạc với người thân.

Trước khi sự việc giết vợ bị bại lộ, Chu từng có ý định tự sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.