Giới chủ Trung Quốc "méo mặt" vì mùa World Cup

Không ít chủ doanh nghiệp Trung Quốc đang rối bời vì nỗi lo mùa World Cup sắp tới “cướp” đi năng lực lao động của các nhân viên.
Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đang nóng lòng chờ tiếng còi World Cup 2010 khai cuộc bao nhiêu thì các chủ doanh nghiệp ruột gan lại rối bời bấy nhiêu. Cũng như bao “tín đồ” của môn thể thao vua khác trên thế giới, người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng sẽ “chìm” trong ngày hội 32 ngày World Cup.

Trong khi đó, không ít chủ doanh nghiệp lại “méo mặt” lo World Cup sẽ “cướp” đi năng lực lao động của nhân viên. Lo lắng của các chủ doanh nghiệp là hoàn toàn có cơ sở.

Kết quả cuộc thăm dò trên mạng zhaopin.com mới đây liên quan tới nhân lực cho thấy có tới 66% nhân viên cho biết sẽ thức đêm cùng trái bóng, trong đó 20% cho rằng sẽ xem hết tất cả các trận World Cup cho dù khuya hay sáng. Khoảng 50% thừa nhận xem thi đấu ban đêm sẽ ảnh hưởng tới công việc trong khi 23% cho biết sẵn sàng nghỉ việc chuẩn bị cho các trận quan trọng.

Cô Vương, chủ một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh cho biết nhiều nhân viên của công ty là “tín đồ của túc cầu.” Cô thật sự sốt ruột về công việc kinh doanh và chỉ mong mau mau hết Worl Cup. Ngày 10/6, đã có trường hợp nhân viên công ty cô Vương xin phép nghỉ làm việc để chăm sóc mẹ vợ bị bệnh ung thư gan, nhưng chỉ là lý do để ở nhà xem đá bóng. Sau khi sự thật bị lộ, giám đốc Vương cảm thấy bị tổn thương.

Một công ty dược phẩm ở Thượng Hải đã ban hành quy định yêu cầu nhân viên xin nghỉ ốm phải có giấy xác nhận của bác sĩ. Ngoài ra, mỗi nhân viên ở các khoa chỉ được nghỉ làm việc không quá một ngày trong tháng World Cup. Nhiều công ty cho biết sẽ áp dụng biện pháp “rắn” đối với các fan “quá đà,” kể cả đuổi việc.

Tuy nhiên, đối với một số fan cuồng nhiệt, ăn ngủ cùng bóng đá, thì những quy định trên là “chuyện nhỏ.” Trương Huệ Quyền, một biên tập viên báo mạng thể thao ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cho biết sẵn sàng nghỉ việc chứ không thể nghỉ xem bóng đá./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục