Hansi Flick và thứ ngôn ngữ của trái tim... tạo nên Bayern 'hủy diệt'

Chỉ sau có 10 tháng sau khi ngồi vào "ghế nóng," Flick đã giúp FC Bayern lột xác trở thành một hung thần trên sân cỏ châu Âu, đè bẹp tất cả các đối thủ trước khi lên đỉnh vinh quang.
Flick đã mang đến d iện mạo hoàn toàn khác sau khi ngồi vào vị trí mà Kovac để lại. (Nguồn: Getty Images)
Flick đã mang đến d iện mạo hoàn toàn khác sau khi ngồi vào vị trí mà Kovac để lại. (Nguồn: Getty Images)

Đã có một thời khi nói đến những những huấn luyện viên hàng đầu trên thế giới, người hâm mộ hay nhắc đến Carlo Ancelotti, Lippi, Jose Mourinho, hay Pep Guardiola.

Tuy nhiên, thời gian gần đây mà đặc biệt là trong mùa bóng này, những cái tên như Hansi Flick, Tuchel, Nagelsmann hay Klopp - những huấn luyện viên người Đức - thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.

Đây cũng là điều không quá khó hiểu khi mà Juergen Klopp đã cùng Liverpool hai lần liên tiếp vào chung kết và đăng quang Champions League sau 15 năm chờ đợi.

Thậm chí, từ bán kết Champions League mùa này, người ta bắt đầu chú ý đến một hiện tượng chưa từng có ở giải đấu này, đó là việc có đến 3 trong số 4 huấn luyện viên của các đội có mặt ở bán kết đến từ cùng một Quốc gia - Đức.

Tại sao các huấn luyện viên người Đức thế hệ mới, sau những huyền thoại như Udo Lattek, Beckenbauer, Heynckes lại nổi đến như thế?

Tất cả đã được đào tạo rất tốt và bài bản, ngoài luận văn cử nhân thể thao họ còn phải tốt nghiệp những khóa học về ngôn ngữ, tâm lý học hiện đại, quản lý doanh nghiệp và những kiến thức cơ bản về tài chính. Rất nhiều người trong số họ thành thạo ngoại ngữ để khi tiếp xúc với cầu thủ không cần phiên dịch.

[Thomas Müller: 'Cỏ bốn lá bất diệt' vô cùng quan trọng của Bayern]

Đặc biệt, Hansi Flick, người được biết đến nhiều ở mùa bóng năm nay trên cương vị huấn luyện viên trưởng FC Bayern, khi huấn luyện một đội bóng trong nước luôn biểu đạt thứ ngôn ngữ của trái tim - thứ ngôn ngữ "Mia san Bayern."

Hansi Flick và thứ ngôn ngữ của trái tim... tạo nên Bayern 'hủy diệt' ảnh 1Hansi biết làm thế nào để Müller thi đấu đúng với đẳng cấp của mình. (Nguồn: SportBild)

Câu chuyện của ông cũng bắt đầu từ những câu nói - nhưng là của người tiền nhiệm Niko Kovac hồi tháng 10 năm ngoái. Sau một trận đấu tẻ nhạt, không có sinh khí, ý tưởng trước đội bóng hạng hai Bochum trên đấu trường DFB Pokal, Kovac công khai trên truyền thông những suy nghĩ của mình về các cầu thủ Bayern: "Để có thể thi đấu như ý muốn, người ta phải có những cầu thủ phù hợp..."

Kovac đang sở hữu những cầu thủ không phù hợp? Để nhấn mạnh những quan điểm của mình, vị huấn luyện viên này nói tiếp: "Người ta không thể cố chạy 200 km/h trên xa lộ khi xe chỉ có khả năng đến 100."

Câu nói này đã bóp chết tất cả những gì vốn được coi là thế mạnh của Bayern. Vài ngày sau, họ thảm bại ở Frankfurt với tỷ số 1-5, và tất nhiên điều cần đến đã phải đến khi Kovac bị buộc thôi việc.

10 tháng sau, "chiếc xe thể thao phiên bản Bayern" lướt trên cao tốc Lisbon sau khi đã dỡ bỏ tất cả các biển cấm tốc độ.

FC Bayern hủy diệt Barcelona với tỷ số 8-2, và có đến 9 cầu thủ trong trận thua 1-5 đó, có mặt trong đội hình xuất phát là Manuel Neuer, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Thiago, Serge Gnabry, Thomas Müller, Robert Lewandowski - với hai thay đổi còn lại là Leon Goretzka và Ivan Perisic (Philippe Coutinho và Benjamin Pavard).

[Vô địch Champions League, Bayern lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu']

Sau chiến thắng, Giám đốc Thể thao Bayern Oliver Kahn thừa nhận: "Một trận đấu mà chúng ta còn ghi lại mãi trong kỷ niệm."

Sau đó, Bayern tiếp tục vượt qua Lyon ở bán kết và PSG chung kết để lên ngôi vô địch Champions League với thành tích toàn thắng 11 trận liên tiếp, qua đó tái hiện "cú ăn ba" lịch sử.

Ngoài từ "kỳ tích" người ta không còn biết dùng mỹ từ nào để kể về những việc Hansi Flick đã làm trong 10 tháng qua!

Hansi Flick và thứ ngôn ngữ của trái tim... tạo nên Bayern 'hủy diệt' ảnh 2Chiến thắng 8-2 của Bayern trước Barcelona là điều mà không ai dám nghĩ đến trước khi trận đấu diễn ra. (Nguồn: Daily Mail)

CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge nói với Sky về Flick: "Từ khi có cậu ấy mọi việc thay đổi toàn bộ... cậu ấy đã tìm ra một phương pháp giáo dục và dẫn dắt hoàn toàn khác."

Đúng như vậy, Flick không cộc cằn, độc đoán như Louis van Gaal, không thì thầm với cầu thủ như Jupp Heynckes, lại càng không ra đường biên làm phép như phù thủy Pep Guardiola với thứ ngôn ngữ tượng hình mà chỉ có ông ta mới hiểu.

Điều quan trọng và được Flick đặt lên hàng đầu đó là, các cầu thủ của ông phải cảm thấy dễ chịu và biết họ cần phải làm gì. Hansi tập hợp được gần như đầy đủ tất cả thế mạnh của những người tiền nhiệm nhưng lại không giống họ.

Các cầu thủ Bayern cảm nhận được huấn luyện viên đang coi trọng và cần đến họ, ông nhìn thấy và tận dụng được những điểm mạnh của họ - ông đã trao cho họ niềm tin mà điển hình nhất là trường hợp của Thomas Müller.

Ở bàn thắng mở tỷ số của mình trong trận Barcelona, Müller tâm sự: "Tôi thấy trái tim mình mỉm cười khi chúng tôi đã cùng nhau thi đấu như vậy." Thay vì tự tìm kiếm dứt điểm cho mình, Lewandowski đã chuyền ngược lại cho Müller khi thấy anh đứng ở vị trí thuận lợi hơn.

Müller nói tiếp: " Tinh thần đồng đội của chúng tôi mạnh hơn bất kỳ một ngôi sao nào."

Những cầu thủ dự bị khi được thay vào sân thi đấu mà không ai cảm thấy chất lượng đội hình của Bayern bị thay đổi. Họ lao vào giải nguy, bọc lót cho nhau.
Chưa có một năm nào, FC Bayern có một băng ghế dự bị chất lượng đến như vậy.

Tận dụng rất tốt thời gian nghỉ thi đấu vì đại dịch, ai cũng có thể nhìn thấy sức mạnh cơ thể của các cầu thủ Bayern tăng lên đáng kể như thế nào.

Khi cơ thể khỏe mạnh vượt trội đối thủ đồng đều tới như vậy nó đã đóng góp một phần không nhỏ đến thành công của giải đấu. Khi cơ thể không bị mệt mỏi như đối thủ, họ đưa ra những quyết định sáng suốt và tinh quái hơn trong rất nhiều tình huống.

Có được niềm tin và thể lực tốt như vậy, Bayern-Flick triển khai lối đá tấn công tổng lực nhưng có kiểm soát để không bị rơi vào tình cảnh sử dụng "kỹ thuật tên lửa" của Pep-Man City.

Bayern-Flick cũng chia nhỏ sân presing và giao từng khu vực cho cầu thủ như Pep nhưng họ thi đấu kiên nhẫn và tỉnh táo hơn.

Với đội hình chiến thuật căn bản 4-2-3-1, Bayern pressing đến nghẹt thở, hoán đổi vị trí, làm hẹp khoảng trống không cho các siêu sao của đối thủ có chỗ cầm bóng - cỗ máy Bayern đã hoạt động chính xác đến kinh ngạc mặc dù với đội hình dâng cao mang lại rất nhiều rủi ro.

Để khắc phục rủi ro này, một yếu tố không thể thiếu, đó là Bayern sở hữu một ý chí chiến đấu đáng sợ đến như thế nào. Không một quãng đường nào là quá xa khi họ phải di chuyển nhiều, không một ai từ bỏ vị trí mình đã được giao, lăn xả vào giải nguy cho đồng đội khi gặp khó khăn.

Những gì Hansi Flick đã làm trong 10 tháng qua còn nhiều hơn nữa. Nếu như nhìn lại, người ta có lẽ nên nói rằng ông đã sử dụng một thứ ngôn ngữ của trái tim để đánh thức "con nhộng" vô hại Bayern ngủ trong kén và đang quên mất chính bản thân mình.

Vì chỉ sau có 10 tháng, vẫn những con người đó, FC Bayern lột xác trở thành một hung thần trên sân cỏ châu Âu, đè bẹp tất cả các đối thủ trên đường họ đi qua ở một mùa giải mà người hâm mộ họ chắc sẽ còn nhớ mãi.

Hansi Flick và thứ ngôn ngữ của trái tim... tạo nên Bayern 'hủy diệt' ảnh 3Với Flick, người ta hy vọng Bayern sẽ còn tiếp tục thăng hoa. (Nguồn: AP)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục