Hổ trắng cắn chết người thanh niên dại dột ngay trong vườn thú

Cảnh sát Ấn Độ và nhân viên vườn thú New Delhi cho biết, ngày 23/9, một người thanh niên đã nhảy vào chuồng của con hổ trắng ở và bị nó cắn chết.
Hổ trắng cắn chết người thanh niên dại dột ngay trong vườn thú ảnh 1Người thanh niên trên ngồi co mình trong góc và chắp tay cầu xin con hổ. (Nguồn: Getty)

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin của cảnh sát Ấn Độ và nhân viên vườn thú quốc gia New Delhi cho biết, ngày 23/9, một thanh niên đã dại dột nhảy vào chuồng của con hổ trắng và bị cắn chết.

Cảnh sát cho biết nạn nhân có tên là Maksood, 20 tuổi, và hiện đang sống ở New Delhi.

Ông Amitabh Agnihotri, Giám đốc vườn thú cho biết: “Người thanh niên đã nhảy qua hàng rào bảo vệ. Các nhân viên ở vườn thú đã làm mọi cách để đánh lạc hướng con hổ nhưng không thành công. Con hổ đã cắn chết người thanh niên trên.”

Các nhân chứng cho biết, con hổ đã vồ lấy cổ người thanh niên và kéo anh ta xung quanh chuồng.

Vườn Quốc gia ở New Delhi hiện có hơn 1.000 loài động vật, bò sát và chim.

Mỗi năm ở Ấn Độ có hơn 7.000 người chết vì các loài động vật tấn công. Hầu hết trong số đó bị rắn độc cắn. 2/3 số người thiệt mạng là nam giới.

Hồi đầu năm nay, một con báo đã đột nhập vào một bệnh viện ở Meerut, thành phố ở bang miền bắc Uttar Pradesh, làm bị thương một cảnh sát. Gần đây nhất, bà Kamla Negi ở bang Uttarakhand đã may mắn thoát chết khi bị một con báo tấn công trong lúc làm vườn./.

(Vnews)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.