Hoàng Anh Gia Lai thua đậm FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà

Gặp FLC Thanh Hóa, huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai “cất” Công Phượng và Văn Thanh trên băng ghế dự bị, trong khi Minh Vương và Văn Toàn được tung vào sân ngay từ đầu.
Hoàng Anh Gia Lai thua đậm FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà ảnh 1Văn Toàn (số 9, Hoàng Anh Gia Lai) nỗ lực đi bóng qua sự truy cản quyết liệt của cầu thủ đội FLC Thanh Hóa. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Chiều 9/9, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 21, Giải bóng đá vô địch Quốc gia Nuti Café V.League 1-2018.

Trận đấu được nhiều khán giả chú ý bởi nếu bỏ qua Lương Xuân Trường đang bị ốm, trong đội hình của hai đội có đến 5 gương mặt trong đội hình Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia vừa qua.

Bước vào trận đấu này, FLC Thanh Hóa được đánh giá cao hơn bởi họ đang đứng ở vị trí thứ 4 với 30 điểm, trong khi đội bóng chủ sân Pleiku xếp vị trí thứ 7 với 3 điểm ít hơn.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Dương Minh Ninh “cất” Công Phượng và Văn Thanh trên băng ghế dự bị, trong khi Minh Vương và Văn Toàn được tung vào sân ngay từ đầu.

Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng không được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sử dụng trong đội hình xuất phát.

Tuy phải đến làm khách song FLC Thanh Hóa cho thấy họ tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Bằng chứng là ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhanh chóng tràn lên phần sân đối phương và cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7.

Người lập công không phải là một gương mặt xa lạ với các cổ động viên phố Núi - Rimario Gordon Allando - cầu thủ đã chơi trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở nửa đầu mùa giải và chuyển đến đội bóng xứ Thanh ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Bị "dội gáo nước lạnh" song các học trò của huấn luyện viên Dương Minh Ninh cũng không thể tạo nên một thế trận lấn lướt trước FLC Thanh Hóa, khi đội khách có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn...

Lối đá phòng ngự chắc chắn và áp sát nhanh của FLC Thanh Hóa khiến những cầu thủ trẻ có khả năng tạo đột biến cao bên phía Hoàng Anh Gia Lai như Minh Vương hay Văn Toàn không có nhiều khoảng trống để đi bóng.

Trong khi đó, mũi nhọn trên hàng công của đội bóng phố Núi là Osmar Francisco cũng không được hỗ trợ nhiều từ phía các đồng đội tuyến dưới.

Chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hòa, Hoàng Anh Gia Lai lại phải nhận thêm bàn thua. Phút 21, Rimario thực hiện pha phá bẫy việt vị hoàn hào, trước khi sút tung lưới thủ môn Rmah Sươ, nâng tỷ số lên 2-0 cho FLC Thanh Hóa.

Phải đến những phút cuối của hiệp một, Hoàng Anh Gia Lai mới tìm lại được chính mình, khi các cầu thủ tấn công ở hai cánh bắt đầu thực hiện các pha xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Nhờ đó, họ được hưởng nhiều hơn những cú đá phạt trực tiếp ở ngoài vòng cấm địa.

[Hoàng Anh Gia Lai thua đậm Sanna Khánh Hòa ngay trên sân nhà]

Phút 37, từ một tình huống như vậy, Minh Vương đã thực hiện cú sút, đưa bóng đến góc gần, song thủ môn Trần Bửu Ngọc đã xuất sắc cản phá.

Không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai đành tạm chấp nhận kết quả thua 0-2 trước FLC Thanh Hóa sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai thể hiện quyết tâm gỡ điểm khi nhanh chóng áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, sự lơi lỏng và thiếu tập trung của hàng phòng ngự khiến khung thành của thủ môn Rmah Sươ nhiều lần bị đặt vào tình trạng báo động.

Phút 49, sai lầm của A Hoàng đã giúp cho Rimario băng xuống, đối mặt với thủ môn song cú dứt điểm của cầu thủ này lại không vượt qua đôi tay của Rmah Sươ.

Dù vậy, các cổ động viên xứ Thanh cũng không mất nhiều thời gian để được ăn mừng. Phút 61, từ đường chuyền bóng tinh tế của đồng đội, Rimario băng xuống, vượt qua sự truy cản của Zeba Josip, tung cú dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ môn Rmah Sươ, hoàn tất cú hattrick cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0 cho FLC Thanh Hóa.

Đến lúc này, huấn luyện viên Dương Minh Ninh mới quyết định đưa Công Phượng vào sân nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng tấn công.

Phút 71, Công Phượng là người khởi nguồn cho một pha tấn công đẹp mắt của Hoàng Anh Gia Lai. Từ cánh trái, tiền đạo mang áo số 10 bên phía chủ nhà thực hiện đường chuyền vào vòng cấm địa cho Văn Toàn phối hợp một chạm với Minh Vương. Đáng tiếc, cú dứt điểm ở cự ly gần sau đó của Minh Vương lại không chiến thắng được thủ môn Bửu Ngọc.

Những phút cuối trận, Hoàng Anh Gia Lai vẫn thường xuyên thực hiện các pha lên bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ không còn sung mãn, cùng với việc vấp phải một hàng phòng ngự chắc chắn bên phía đội khách khiến các đường lên bóng của Hoàng Anh Gia Lai không thể tạo được đột biến.

Không thể ghi được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai đành chấp nhận kết quả thua 0-3 ngay trên sân nhà trước FLC Thanh Hóa.

Với chiến thắng này, FLC Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 3 với 33 điểm, trong khi Hoàng Anh Gia Lai vẫn "giậm chân" ở vị trí thứ 7 với 27 điểm có được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục