Huyền thoại diệt virus McAfee xin tị nạn Guatemala

Người sáng lập phần mềm diệt virus nổi tiếng McAfee đã tới Guatemala xin tị nạn sau khi bị truy nã với tội danh giết người ở Belize.
Huyền thoại diệt virus máy tính người Mỹ John McAfee, nhân vật đang bị triệu tập để thẩm vấn ở Belize vì liên quan tới vụ sát hại hàng xóm, đã vượt biên giới tới Guatemala để tìm kiếm cơ hội tị nạn chính trị tại đây. Cựu doanh nhân 67 tuổi, từng làm nên cơ nghiệp đồ sộ tại Thung lũng Silicon Valley đã chạy trốn khỏi nhà riêng ở hòn đảo đẹp như thiên đàng Ambergris Caye, sau khi người hàng xóm Gregory Faull bị sát hại trong ngày 11/11. McAfee và bạn gái Sam Vanegas (20 tuổi) đã trốn chạy nhà chức trách Belize trong hơn 3 tuần và đã vượt biên vào Guatemala hồi cuối tuần trước, sau khi giở nhiều chiêu trò để đánh lạc hướng cảnh sát. "Chúng tôi đang xin tị nạn chính trị" - McAfee nói với các nhà báo ở Guatemala City, vài giờ sau khi bắt liên lạc được với cựu công tố viên trưởng Guatemala Telesforo Guerra, người là chú của Vanegas. McAfee đã tạo được gia sản lên tới 100 triệu USD trong những ngày sơ khai của Internet trong những năm 1990 nhờ việc thiết kế một phần mềm diệt virus ưu việt mang tên ông, trước khi bỏ việc để trở thành một kẻ phiêu lưu. [Thủ tướng Belize kêu gọi McAfee ra đầu thú] "Người ta đã buộc tội ông ấy một tội danh khá thường gặp. Vì thế điều mà tôi phải có được là sự cho phép tị nạn chính trị" - Guerra cho AFP biết, nói rằng McAfee đã lo ngại mất mạng khi ở Belize và từng bị làm phiền vì từ chối hối lộ các quan chức ở đây. Faull, một người đàn ông 52 tuổi quê gốc Florida, được người quản gia phát hiện đã chết gục trong vũng máu vào sáng ngày 11/11, với một viên đạn 9mm nằm trong đầu. Belize chưa khởi tố McAfee, người từng có cuộc cãi vã lớn với Faull trước vụ án mạng và cho tới nay mới chỉ bị gọi là "nhân vật có liên quan" trong vụ án mạng. Ba bạn hữu của McAfee vẫn đang bị tạm giam vì các tội danh liên quan tới vũ khí và sẽ phải ra tòa ở Belize vào ngày 19/12 tới. Hôm 4/12, McAfee đã viết trên blog cá nhân, với nội dung gửi tới gia đình Gregory Faull rằng ông này không có liên quan gì tới cái chết của Faull. "Tôi từng mất 5 người thân và tôi hiểu được sự đau khổ của các vị" - McAfee viết. Ông ta cũng bắn tin cho cảnh sát Belize rằng sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của họ qua điện thoại, nếu quả thực họ chỉ săn lùng ông để phục vụ cho việc thẩm vấn. Trước vụ án mạng, Faull đã dẫn đầu một nhóm hàng xóm sống quanh nhà McAcfee phàn nàn với thị trưởng Ambergris Caye rằng "những con chó dữ dằn" của McAfee và các tay bảo vệ bặm trợn của ông đang khiến du khách và cư dân trên đảo sợ hãi. McAfee đã bắn chết 4 con chó của ông ta trước khi chạy trốn, nói rằng chúng bị đầu độc, có thể do Faull thực hiện. Những con chó được đem đi chôn, nhưng gần đây đã bị cảnh sát Belize khai quật để kiểm tra. Người ta đã tìm thấy những đầu đạn trong xác chó và đang xác định xem chúng có giống đầu đạn trong người Faull hay không. McAfee đã dạt tới sống ở Belize hồi năm 2009 khi đã mất phần lớn gia sản do các đầu tư sai lầm và do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ông này ngày càng sa đọa và đã rơi vào tình cảnh nghiện ngập, lạm dụng các loại ma túy gây ảo giác và qua đêm với nhiều cô gái điếm trẻ tuổi. McAfee từng bị bắt hồi tháng Tư, khi cảnh sát phát hiện ông ta sống với một cô gái 17 tuổi và giữ trong nhà 7 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 2 khẩu súng ngắn dùng đạn 9mm. Trước khi trốn sang Guatemala, McAfee đã phát ra thông báo giả, nói rằng ông ta bị bắt ở biên giới Mexico và cho biết đã gửi một người "đóng thế" mang hộ chiếu Triều Tiên tới Mexico để làm mồi nhử. "Thông tin gửi lên báo chí là dành cho những kẻ săn lùng tôi. Tôi rất lấy làm tiếc nếu nó khiến các bạn nhiểu nhầm. Tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu về tình cảnh và tha thứ cho tôi" - McAfee viết cho những người ủng hộ ông ta.
Huyền thoại diệt virus McAfee xin tị nạn Guatemala ảnh 1
McAfee trong vòng vây của báo giới ở Guatemala (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Belize Dean Barrow từng gọi McAfee là "kẻ điên loạn", nói rằng ông ta chỉ bị triệu tập để thẩm vấn. Hôm thứ Ba, McAfee đã đề nghị gặp Barrow ở một quốc gia trung gian để cho ông xem "hàng ngàn giờ video và bằng chứng ghi âm về tình trạng tham nhũng của quan chức Belize". McAfee cũng cáo buộc Barrow đã "không biết gì" về tình trạng tham nhũng đang lây lan trong mọi bộ phận của chính quyền. McAfee cho biết ông ta vẫn chưa liên lạc với đại sứ quán Mỹ khi ở Belize bởi cảm thấy không an toàn. Tuy nhiên giờ đây khi đã ở Guatemala, ông ta sẽ tìm cách liên lạc với cơ quan ngoại giao Mỹ tại đây./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục