Lộ diện quả phụ của “kẻ khủng bố số một” tại Boston

Tuy nhận rằng không có bất kỳ một người bạn Mỹ nào nhưng Tamerlan Tsarnaev đã có một người vợ Mỹ và một cô con gái ba tuổi.
Cách đây vài ba năm, võ sỹ trở thành kẻ khủng bố số một trong vụ đánh bom giải marathon Boston Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, viết trên Slate.com rằng anh ta không có bất kỳ một người bạn Mỹ nào và "Tôi chẳng hiểu được họ."

Thế nhưng, sự thực không phải là như vậy. Tên khủng bố người Mỹ gốc Chechnya này đã có một người vợ Mỹ "xịn" và có một cô con gái ba tuổi tên là Zahara.

Ngày 22/4, cô Katherine Russell, 24 tuổi, người Mỹ bang Rhode Island, cho biết kể từ ngày cưới nhau tới nay cặp vợ chồng này sống trong một căn hộ mà bố mẹ của Tamerlan thuê cách đây hơn 10 năm. Amato DeLuca, luật sư của cô cho biết, là một nhân viên chăm sóc sức khỏe tại gia, cô Russell vắng nhà cả 7 ngày trong tuần, làm việc từ 70 đến 80 giờ.

Xưa nay cô cứ nghĩ rằng lúc cô đi vắng chồng cô ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ, nhưng đến khi cảnh sát công bố các bức ảnh cô mới ngỡ ngàng khi biết rằng chính những lúc ở nhà chồng cô đã lập kế hoạch cho vụ tấn công khủng bố ngày 15/4 nhằm vào giải đua marathon ở thành phố Boston, bang Massachusetts.

Khi được hỏi có nghi ngờ gì về chồng hay không, Katherine Russell cho biết "không hay biết gì cho tới khi nhìn thấy bức ảnh của cảnh sát công bố." Chuyên gia tâm lý Bea Arthur cho biết những người như Tamerlan Tsarnaev thường có hai cuộc sống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, bạn bè của quả phụ cho biết, trong cuộc sống gia đình, Tamerlan Tsarnaev hoàn toàn khống chế Katherine Russell. Năm 2009, Tamerlan Tsarnaev lẽ ra đã bị bắt giam sau vụ bạo lực đối với Russell.

[Hé lộ chân tướng và động cơ của hai kẻ khủng bố]

Katherine Russell cho biết năm 2008 khi cô đang là sinh viên đại học Suffolk ở Boston, bạn bè dắt mối, giới thiệu cô với võ sỹ trẻ đẹp trai Tamerlan Tsarnaev tại một câu lạc bộ ban đêm, sau đó họ nên vợ nên chồng. Katherine Russell sinh ra và lớn lên tại thành phố North Kingstown, bang Rhode Island và là chị cả của ba chị em gái.

Bố cô là bác sỹ Warren Russell và mẹ là y tá. Katherine Russell từng tham gia một câu lạc bộ nhảy, từng mơ ước tham gia đội tình nguyện hòa bình (Peace Corps) sau khi tốt nghiệp đại học để được đi đây đi đó. Thế nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi cô chuyển sang theo Hồi giáo, đổi tên thành Karima, rồi bỏ học, lấy chồng và sinh con ở tuổi 21.

Katherine Russell trở về quê sống với bố mẹ và không nói năng gì sau khi Tamerlan Tsarnaev bị bắn chết nhưng ngày 20/4 người ta đã nhìn thấy cô trở lại căn hộ ở Cambridge, mặc áo đen trùm kín người như những người tử vì đạo (jihad) thay vì quần bò, áo phông khi còn là sinh viên đại học./.

Thái Hùng/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục