Lực lượng vũ trang thủ đô Việt-Lào-Campuchia thắt chặt đoàn kết

Ngày 8/10, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô tổ chức giao lưu với Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane và Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt Hoàng gia Campuchia.

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội tổ chức giao lưu hữu nghị với Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt Hoàng gia Campuchia.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội do Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tá Sẳmlan Siliphôkhăm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thủ đô Vientiane làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Prumđin, Phó Tư lệnh Lục quân kiêm Tư lệnh Quân khu Đặc biệt Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn, cùng nhiều tướng lĩnh 3 bên đã tham gia giao lưu thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị.

Trong không khí thân tình cởi mở, 3 bên đã thông báo cho nhau về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và các vấn đề liên quan tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại Thủ đô của mỗi nước.

Đồng thời, 3 bên cùng nhất trí tiếp tục luân phiên tổ chức giao lưu hữu nghị lực lượng vũ trang giữa 3 Thủ đô; qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa quân và dân 3 Thủ đô nói riêng và nhân dân 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các đoàn đến tham dự buổi giao lưu.

Đồng thời, qua buổi giao lưu thắm tình hữu nghị gửi lời biết ơn sâu sắc tới Quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã dành cho Quân đội Nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Buổi giao lưu lần này đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa 3 dân tộc anh em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.