Lượt trận cuối cùng bảng F: Xứng đáng tên gọi 'bảng đấu tử thần'

Bên cạnh đội tuyển Pháp đã chắc suất đi tiếp thì cả đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha đang nắm giữ lợi thế lớn trước vòng đấu cuối cùng ở bảng F.
Lượt trận cuối cùng bảng F: Xứng đáng tên gọi 'bảng đấu tử thần' ảnh 1Cristiano Ronaldo trong lượt trận thứ hai gặp Đức bảng F, vòng chung kết EURO 2020 ở Munich, ngày 19/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bảng F xứng đáng được gọi là “bảng đấu tử thần” tại EURO 2020 khi 2 lượt trận đã qua đều mang đến những kết quả bất ngờ.

Bên cạnh Pháp đã chắc suất đi tiếp thì cả Đức và Bồ Đào Nha đang nắm giữ lợi thế lớn trước vòng đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, nếu mắc sai lầm, hai ông lớn này đều có thể ngậm ngùi nhìn Hungary, đội bóng được đánh giá là lót đường của bảng đấu, đi tiếp.

Pháp và Bồ Đào Nha chính thức gặp nhau sau 5 năm kể từ trận chung kết EURO 2016 nhưng lần này là vòng đấu cuối cùng của bảng F.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu đầy duyên nợ này có thể không hấp dẫn như kỳ vọng khi cả hai bên đều có những tính toán của riêng mình.

Les Bleus bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Hungary ở loạt trận thứ 2 và chắc chắn đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã rút ra được nhưng bài học kinh nghiệm quý giá.

Với một hàng công quy tụ những cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay như Kylian Mbappe, Karim Benzema hay Antoine Griezmann song đến nay các cầu thủ Pháp mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng và đã bỏ lỡ hàng tá cơ hội trong cả 2 trận đấu vòng bảng trước đó.

[Xác định được 12 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8 EURO 2020]

Có thể nói rằng Pháp đã làm rất tốt từ các tình huống phản công trong trận đấu với Đức cho đến triển khai lối đá bật nhỏ ít chạm trong trận đấu trước hàng phòng ngự số đông của Hungary khi tạo ra rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng chỉ có duy nhất một trong số này được các cầu thủ Pháp chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù vẫn còn tồn tại những vấn đề nhỏ cần cải thiện tuy nhiên nhìn chung, Les Bleus vẫn đang chứng minh được họ vẫn là một tập thể vững mạnh, xứng đáng là nhà đương kim vô địch thế giới cũng như ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO năm nay.

Do đã chắc suất đi tiếp, nhiều khả năng trận đấu với Bồ Đào Nha là dịp để huấn luyện viên Deschamps thử nghiệm chiến thuật cũng như cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi và tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa có cơ hội thể hiện nhiều.

Trong khi đó, về phía Bồ Đào Nha, CR7 cùng đồng đội cũng chỉ cần một trận hòa là chắc chắn góp mặt ở vòng đấu tiếp theo bất chấp kết quả của trận đấu giữa Đức và Hungary.

Tuy nhiên, thất bại nặng nề 2-4 trước Đức ở vòng đấu trước chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần thi đấu của Selecao.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Fernando Santos vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để chí ít kiếm được một trận hòa trước Pháp trong bối cảnh sự chênh lệch về trình độ giữa các cầu thủ đá chính và dự bị của Bồ Đào Nha là khá lớn.

Dù hàng công vẫn thể hiện được sự nguy hiểm trong các tình huống phản công với ngòi nổ Cristiano Ronaldo nhưng hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau trận thua bạc nhược trước Đức.

Việc các tiền vệ tấn công ít tranh chấp và không nỗ lực trong các tình huống hỗ trợ phòng ngự đang khiến hàng hậu vệ của Bồ Đào Nha đối mặt với sức ép vô cùng lớn khi gặp những đội bóng có nhiều cầu thủ tốc độ và triển khai bóng kéo dãn hàng phòng ngự tốt như trong trận đấu với Đức vừa qua.

Đã có không ít lần hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha bị choáng ngợp và buộc phải để lộ nhiều sơ hở khi không có đủ quân số cần thiết để theo kèm hết số đông cầu thủ của Đức tham gia tình huống tấn công.

Để cải thiện điểm yếu chết người này, những tiền vệ tấn công như Bruno Fernandes, Diogo Jota và Bernando Silva cần nỗ lực tham gia phòng ngự hơn nữa trong khi cặp đôi tiền vệ trụ Danilo Pereira và William Carvalho cần thể hiện được sức mạnh cơ bắp cũng như khả năng thu hồi bóng tốt nhằm khóa chặt hàng tiền vệ được đánh giá cao của Pháp.

Lượt trận cuối cùng bảng F: Xứng đáng tên gọi 'bảng đấu tử thần' ảnh 2Hậu vệ cánh Robin Gosens đánh đầu ghi bàn thắng thứ 4 cho tuyển Đức trong trận đấu lượt hai gặp Bồ Đào Nha tại bảng F, vòng chung kết EURO 2020 ở Munich ngày 19/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở lượt trận còn lại giữa Đức và Hungary, cả hai đội bóng đều đã thể hiện những bộ mặt tích cực hơn rất nhiều so với trận ra quân khi tiếp cận trận đấu một cách mạo hiểm và tấn công một cách trực diện hơn.

Đức là đội bóng có tâm lý thoải mái hơn khi chỉ cần một kết quả hòa cũng sẽ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục trước Bồ Đào Nha, Die Mannschaft chắc chắn vẫn sẽ duy trì lối chơi tấn công đầy khoa học và dồn ép đối thủ thay vì cách tiếp cận trận đấu với mục tiêu giành một điểm.

Dù mặt trận tấn công đã có những khởi sắc và được thể hiện qua 4 bàn thắng ghi được vào lưới Bồ Đào Nha song sơ đồ 3 hậu vệ của Đức vẫn đang cho thấy sự mong manh, đặc biệt là khi đối mặt với các tình huống phản công.

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng này, hàng phòng ngự của Die Mannschaft sẽ phải đặc biệt cẩn trọng nếu đã chứng kiến Hungary đã phản công tốt như thế nào trong trận đấu với Pháp.

Nếu để Hungary có bàn thắng dẫn trước, chắc chắn Đức sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn nếu muốn xuyên phá hàng phòng ngự số đông được tổ chức tốt và sẵn sàng chơi tử thủ của Hungary.

Trong khi đó, Hungary dù chỉ được đánh giá là đội bóng lót đường song đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho những ông lớn của bóng đá thế giới là Bồ Đào Nha và Pháp ở 2 trận đấu trước đó.

Nếu ở trận đấu với Bồ Đào Nha là một thế trận phòng thủ kín kẽ làm nản lòng CR7 cùng đồng đội thì trong trận đấu với Pháp, đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rossi lại cho thấy mình là một đội bóng chơi phản công sắc nét và sẵn sàng trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ.

Với tâm lý không còn gì để mất, Hungary sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước Đức để nuôi hy vọng đi tiếp tại EURO năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục