Một sử gia nổi tiếng kể lại nữ thủ tướng duy nhất của Anh đã phát hiện thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang vẽvời thứ gì đó trong hội nghị G7 ở Canada hồi năm 1981 và quyết định sẽ bỏ túibức vẽ.
"Bà ấy thấy ông ấy vẽ trong cuộc họp. Ông ấy thì cho rằng bức vẽ chẳng cógiá trị gì nên vứt đi. Còn bà ấy thì thấy nó vui vui nên đã mang về" - sử giaChris Collins ở quỹ Margaret Thatcher nhận xét.
Bức vẽ có 5 cái đầu, một con mắt và vai một người đàn ông. Reagan đã vẽchúng bằng mực xanh trong hội nghị của 7 nước giàu nhất thế giới. Chúng nằmtrong bộ sưu tập các giấy tờ riêng tư của Thatcher lưu giữ từ năm 1981 tới nayvà mới được công bố hôm 17/3.
Thatcher, người lãnh đạo Anh từ năm 1979 tới năm 1990, đã đề vào đề vàogóc phải, phía trên trang vẽ dòng chữ "những nét phác họa của Ronald Reagan tạihội nghị Ottawa."
Một nhân nhân vật trong tranh đang hút một cái tẩu và nhân vật còn lại cómột bộ râu xồm xoàm.
Reagan và người đàn bà thép của nước Anh là bạn thân trong thời kỳ bàThatcher làm thủ tướng. Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ, hiện đã 86 tuổi, đồng ý rằngcác tài liệu cá nhân của bà nên được lưu giữ tại Đại học Cambridge.
Diễn viên Mỹ Meryl Streep giành giải Oscar hồi tháng trước vì đã thủ vaibà Thatcher, người hiện đang ngày càng già yếu và bị chứng mất trí, trong phim"The Iron Lady"./.