Michael Jackson có diễn nổi 50 buổi tại London?

Hàng ngàn người hâm mộ đang háo hức chờ đón 50 buổi hòa nhạc cuối cùng của Michael Jackson tại Cung thi đấu O2 ở thủ đô London (Anh) kéo dài từ ngày 8/7 đến ngày 24/2/2010. Song hợp đồng trình diễn mà Vua nhạc pop sẽ bỏ túi được 40 triệu bảng này đang khiến nhiều người lo lắng không biết anh có thể hoàn tất nổi sau nhiều năm đã không trình diễn, trong khi sức khỏe đang hết sức "dặt dẹo."

Hàng ngàn người hâm mộ đang háo hức chờ đón 50 buổi hòa nhạc cuối cùng của Michael Jackson tại Cung thi đấu O2 ở thủ đô London (Anh) kéo dài từ ngày 8/7 đến ngày 24/2/2010. Song hợp đồng trình diễn mà Vua nhạc pop sẽ bỏ túi được 40 triệu bảng này đang khiến nhiều người lo lắng không biết anh có thể hoàn tất nổi sau nhiều năm đã không trình diễn, trong khi sức khỏe đang hết sức "dặt dẹo."
 
Các buổi tập cho cuộc tái xuất của Jackson đang diễn ra ở một nhà chứa máy bay bỏ không ở Los Angeles, nhưng đã được sửa sang giống như sân khấu của Cung thi đấu O2. 

Trong khi người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi, thì theo tin của báo giới mới đây Jackson - người chưa hề bước chân lên sân khấu trình diễn sau khi thể hiện ca khúc "We are the world" tại lễ trao giải Âm nhạc 2006 - thổ lộ với cô em gái Janet rằng anh cảm thấy sức ép lớn đè nặng tâm trí mình. "Một chương lớn của đời anh đã trở lại. Cái chương ấy không bao giờ chịu rời bỏ anh. Chính vì thế mà nó đang xé nát anh."
 
Sức khỏe sa sút của Jackson khiến nhiều người lo ngại không biết Vua nhạc pop một thời này có thể hoàn thành được 50 buổi diễn, mà mỗi buổi kéo dài tới 100 phút như kế hoạch đã định hay không. 

Người ta nói Jackson đang thở rất khó với chiếc mũi đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần của mình. Người thì sợ anh không thể thực hiện được các màn vũ đạo, người thì lo ngại về giọng ca của anh. Có tin đồn Jackson vẫn đang phải dùng thuốc giảm đau demerol và rượu nên đó chính là lý do khiến anh đi lại rất chậm chạp. Có nguồn lại nói ca sĩ 50 tuổi này vẫn bị đau kể từ khi chấn thương ở lưng hồi năm 2005 nên anh phải ngồi xe lăn và vào viện điều trị.
 
Không chỉ có bản thân Jackson cảm thấy sức nặng của hợp đồng trên đang đè nặng lên mình mà gia đình anh cũng đang rất lo lắng và họ nghĩ Jackson không thể hoàn thành được kế hoạch biểu diễn kéo dài của mình. 

Mẹ anh, bà Katherine cho rằng con trai mình chỉ nên trình diễn 10 buổi - theo như kế hoạch ban đầu của Jackson - là vừa. Bà và mọi thành viên trong gia đình hết sức bàng hoàng khi thấy Jackson đã không cưỡng lại nổi nhu cầu rất lớn về vé xem nên đã liều lĩnh xúc tiến hợp đồng trình diễn 50 buổi nói trên. 

"Rất có thể Jackson sẽ gặp nhiều rủi ro với đợt trình diễn lớn này. Ai cũng lo ngại về số lượng buổi diễn, nhưng chúng tôi đang nín thở chờ xem thế nào", một người bạn của gia đình Jackson cho biết. 

Công ty tổ chức AEG, nơi chi cả núi tiền cho màn trình diễn của ca sĩ yếu ốm này ở Cung thi đấu O2, cũng không thể đảm bảo gì được hơn cho 10 buổi hòa nhạc đầu tiên. Chẳng ai muốn có điều gì bất thường buộc chương trình biểu diễn phải bị hủy bỏ giữa chừng, nhưng công ty này đã tính tới tới khả năng phải chấp nhận nếu có những rủi ro đó xảy ra.

Cho dù mọi người lo ngại thế nào đi chăng nữa, “phe cánh” của Jackson vẫn rất lạc quan. Ông Brian Oxman, luật sư của gia đình anh, nói rằng: "Điều cốt yếu trong chuyến lưu diễn tái xuất của Jackson là anh bị người hâm mộ hối thúc nhiều năm qua và những người xung quanh yêu mến anh muốn anh trình diễn trở lại. Và đó là điều anh sẽ làm. Đó là niềm đam mê của anh và đó chính là điều khiến anh trở thành một huyền thoại. Vấn đề tài chính chỉ chiếm một phần nhỏ. Nhưng cũng như mọi người - kiếm tiền là một việc tốt. Vậy tại sao anh ấy không thể?".

Thật khó tin khi Oxman quả quyết lý do chính khiến Jackson trở lại lưu diễn không phải là vì tiền, bởi thực tế Vua pop tự xưng đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính. Năm ngoái, các khoản nợ của Jackson được xác định đã lên tới ít nhất là 250 triệu USD. Đợt biểu diễn của anh ở London sẽ làm giảm nhẹ được phần nào núi nợ chồng chất đó.

Jackson sẽ thu mỗi buổi trình diễn 1,2 triệu bảng tiền vé cộng với khoảng 300.000 bảng từ các khoản thu khác, thí dụ như từ bán đồ lưu niệm. Trừ đi các khoản chi phí và thuế má, mỗi đêm trình diễn sẽ mang lại cho Jackson 0,8 triệu bảng, tức là tổng cộng 40 triệu bảng (khoảng 60 triệu USD) cho 50 đêm diễn.

Chỉ có điều không biết ca sĩ ốm yếu này có diễn trọn được 50 đêm diễn nói trên hay không?./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục