Một giáo viên về hưu đã trúng giải đặc biệt hơn 200 tỷ đồng

Một giáo viên về hưu 72 tuổi ở bang Sabah, Malaysia, đã trúng giải đặc biệt trị giá hơn 37,2 triệu ringgit (khoảng hơn 200 tỷ đồng) sau 30 năm tham gia chơi Sports Toto.
Một giáo viên về hưu đã trúng giải đặc biệt hơn 200 tỷ đồng ảnh 1(Nguồn: freemalaysiatoday)

Báo New Straits Times ngày 17/10 đưa tin, một giáo viên về hưu 72 tuổi ở bang Sabah, Malaysia đã trúng giải đặc biệt trị giá hơn 37,2 triệu ringgit (khoảng hơn 200 tỷ đồng) sau 30 năm tham gia chơi Sports Toto.

Cụ ông may mắn này đã trúng giải đặc biệt Power Toto 6/55 Jackpot vào ngày 4/10.

Dãy số trúng thưởng là 18, 20, 33, 51, 52 & 53, đây là dãy số được lấy từ số điện thoại của cụ.

“Khi rảnh rỗi, tôi thích chơi với các con số và đó là cách tôi đến với dãy số trúng thưởng. Một bí kíp khác để giành giải là ngày nào tôi cũng chơi xổ số. Tôi chưa ngừng chơi một ngày nào cả,” cụ nói.

Cụ ông giấu tên này còn cho biết thêm cụ đã chơi Sports Toto được 30 năm nay kể từ khi cụ còn là một giáo viên trẻ tuổi. Tuy nhiên, đây không phải là đầu tiên cụ trúng giải thưởng lớn.

“Khi tôi còn trẻ, tôi đã trúng 37.000 ringgit và tôi phải đội ơn Chúa đã cho tôi món quà trị giá 37 triệu ringgit khi tôi về già” cụ nói.

Cụ cũng cho biết cụ chưa có kế hoạch chi tiêu số tiền thưởng này nhưng cụ đã hứa sẽ chia sẻ nó cho các con mình.

Trong khi đó, một người may mắn khác ở bang Johor cũng đã trúng thưởng 14 triệu ringgit vào hôm 9/10 với trò Toto 4D Jackpot 1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.