Muamba "đùa" với máy đo nhịp tim khi Anh đá luân lưu

Muamba "đùa" với máy đo nhịp tim khi Anh đá 11m

Với một cầu thủ từng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết như Fabrice Muamba, loạt đá luân lưu là một áp lực vô cùng lớn.
Mỗi khi bước vào loạt đá luân lưu, cầu thủ, ban lãnh đạo cũng như cổ động viên hai đội luôn phải chịu áp lực vô cùng lớn. Và với một cầu thủ từng ở ranh giới giữa cái chết và sự sống như Fabrice Muamba đây thực sự là một cực hình. Hồi đầu tháng 3 năm nay, Muamba đã gặp phải cơn trụy tim và gục ngã ngay trên sân White Hart Lane (trận đấu giữa Tottenham và Bolton ở FA Cup). Ngay lập tức anh được các bác sĩ cùng đội ngũ nhân viên y tế ở đây kịp thời cứu chữa và đưa đến bệnh viện. Trải qua hơn một tháng điều trị, cùng với sự nỗ lực tuyệt vời của bản thân, Muamba đã hoàn toàn khỏe mạnh và trở lại cuộc sống bình thường. Trong đêm qua, trước khi theo dõi loạt đấu súng định mệnh, Muamba đã viết một thông báo trên Twitter của mình: "Tôi phải dùng tới cậu bé hư (ám chỉ chiếc máy đo nhịp tim) trước khi theo dõi loạt đá luân lưu. Ở loạt đá luân lưu, Italy có 4 cầu thủ thực hiện thành công là Balotelli, Pirlo, Nocerino và Diamanti trong khi Anh có tới 2 cầu thủ sút hỏng là Ashley Young và Ashley Cole. Đội tuyển máu áo thiên thanh giành chiến thắng chung cuộc 4-2 để ghi tên mình vào trận bán kết EURO 2012 gặp đội tuyển Đức./.
Muamba "đùa" với máy đo nhịp tim khi Anh đá 11m ảnh 1

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục