Mỹ: Lại xảy ra một vụ xả súng ngiêm trọng trong rạp chiếu phim

Vụ xả súng xảy ra khi rạp đang công chiếu phim “Mad Max” và cảnh sát đã ập vào phòng chiếu trước khi nghi phạm quay khẩu súng về phía một sỹ quan cảnh sát.
Mỹ: Lại xảy ra một vụ xả súng ngiêm trọng trong rạp chiếu phim ảnh 1Cảnh sát và xe cứu thương có mặt tại hiện trường. (Nguồn: AP)

Ngày 5/8, cảnh sát cho biết một tay súng đã bị bắn chết sau khi thực hiện vụ xả súng trong một rạp chiếu phim ở gần Nashville, bang Tennessee.

Theo AFP, hiện chưa rõ về con số thương vong của vụ việc nhưng hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình địa phương cho thấy giới chức đã huy động lực lượng lớn để phản ứng với vụ việc.

Thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter của Cơ quan cảnh sát thành phố Nashville cho biết: “Vụ việc xảy ra tại Rạp chiếu phim Hickory 8, nghi phạm đã chết”, ám chỉ tới rạp chiếu phim ở Antioch, cách Nashville 19 km.

Tờ báo địa phương bang Tennesse dẫn nguồn tin cảnh sát Nashville cho biết nghi phạm được cho là đã cầm một khẩu súng và một chiếc rìu. Giới chức cũng đang kiểm tra hai ba lô mà tên này mang theo, một được đeo trên người và một được để sau rạp chiếu phim.

Vụ xả súng xảy ra khi rạp đang công chiếu phim “Mad Max” và cảnh sát đã ập vào phòng chiếu trước khi nghi phạm quay khẩu súng về phía một sỹ quan cảnh sát.

Vụ việc này xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi một tay súng xả súng tại một rạp chiếu phim ở Lafayette, Louisiana khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 9 người khác bị thương trước khi tự sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.