Myanmar: Hàng nghìn người tham dự kỷ niệm ngày Phật đản

Bất chấp đợt nắng nóng kỷ lục kết thúc kéo theo những cơn mưa rào đầu mùa tại Myanmar, những người tham dự vẫn tích cực tham gia vào các nghi lễ truyền thống.

Người dân dự lễ kỷ niệm ngày Phật đản tại chùa Shwedagon ở Yangon, Myanmar, ngày 22/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân dự lễ kỷ niệm ngày Phật đản tại chùa Shwedagon ở Yangon, Myanmar, ngày 22/5/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/5, hàng nghìn tăng ni, Phật tử và các tín đồ Phật giáo đã đổ về chùa Shwedagon - một biểu tượng có ý nghĩa tâm linh ở thành phố Yangon, Myanmar để tham dự lễ kỷ niệm ngày Phật đản.

Các tín đồ đã cùng nhau leo lên một cầu thang có mái che để tới khu phức hợp trên đỉnh đồi.

Tâm điểm của khu phức hợp là ngọn tháp mạ vàng hùng vĩ của chùa Shwedagon với độ cao 99m, được cho là nơi lưu giữ 4 thánh tích của Đức Phật.

Bất chấp đợt nắng nóng kỷ lục kết thúc kéo theo những cơn mưa rào đầu mùa tại Myanmar, những người tham dự vẫn tích cực tham gia vào các nghi lễ truyền thống.

Nhiều tín đồ đã xếp hàng để tham dự lễ tưới nước cho cây Bồ Đề - một nghi lễ không thể thiếu trong mỗi dịp Phật đản tại khắp nơi ở Myanmar.

Cây Bồ Đề là loài cây mang ý nghĩa linh thiêng, được cho là được sinh ra từ một cây non mà Đức Phật đã giác ngộ cách đây hàng nghìn năm ở Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.