NASA cân nhắc kỹ phương án đưa các phi hành gia mắc kẹt trở về Trái Đất

NASA cho biết Wilmore và Williams có thể trở về nhà bằng tàu Starliner hoặc họ có thể trở về cùng nhóm phi hành đoàn SpaceX Crew-9 vào đầu năm sau.

Hai phi hành gia Mỹ Butch Wilmore (trái) và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Boeing Starliner tại Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 5/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hai phi hành gia Mỹ Butch Wilmore (trái) và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Boeing Starliner tại Mũi Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 5/6/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong thông báo gần đây nhất, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ thực hiện 2 cuộc đánh giá trước khi quyết định cách thức sẽ đưa hai phi hành gia mắc kẹt trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất một cách an toàn. Dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng này.

Các phi hành gia của NASA, Butch Wilmore và Suni Williams, đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ngày 6/6 trên tàu vũ trụ Starliner của Boeing. Theo kế hoạch ban đầu, hai nhà du hành này dự kiến ở lại ISS trong 8 ngày.

Trong chuyến bay của Starliner đến trạm vũ trụ, các kỹ sư đã nhận thấy một số động cơ đẩy của tàu vũ trụ không hoạt động như mong đợi cũng như có hiện tượng rò rỉ khí helium.

Các nhóm kỹ sư tại NASA và Boeing đã tiến hành một số thử nghiệm động cơ đẩy và đánh giá dữ liệu chuyên sâu để hiểu rõ hơn về hệ thống đẩy của tàu vũ trụ. Hiện NASA tiếp tục đánh giá tất cả phương án tối ưu khi họ tìm hiểu thêm về hệ thống đẩy của Starliner.

NASA cho biết Wilmore và Williams có thể trở về nhà bằng tàu Starliner hoặc họ có thể trở về cùng nhóm phi hành đoàn SpaceX Crew-9 vào đầu năm sau. Chuyến bay Crew-9 dự kiến được lên lịch cất cánh sớm nhất vào ngày 24/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.