Ngắm Biển Hồ Pleiku, hòn ngọc xanh giữa lòng Tây Nguyên nắng gió
Biển Hồ là điểm du lịch nổi tiếng được ví như "hòn ngọc" giữa lòng Tây Nguyên, một danh thắng không thể bỏ qua khi du khách có dịp đến với thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Minh Sơn
Biển Hồ hay còn gọi hồ Tơ Nưng, là một miệng núi lửa khổng lồ nằm ở phía Bắc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là một địa điểm du lịch đầy thơ mộng cho những du khách lần đầu đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Biển Hồ gắn liền với nhiều truyền thuyết. Người ta kể rằng, nước hồ là nước mắt buôn làng khóc thương người thân mãi khôn nguôi khi bị vùi lấp bởi núi lửa từ thủa xa xưa. Những giọt nước mắt ấy đổ thành các dòng suối rồi cùng quây tụ trở về làng thành hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Điều kỳ lạ ở Biển Hồ là quanh năm ăm ắp nước và luôn luôn xanh ngăn ngắt, như một chiếc gương trên chót vót cao nguyên cho mây trời soi bóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Biển Hồ nằm ở độ cao hơn 8.000m cách thành phố Pleiku gần 10km đi xe. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân Gia Lai ví Biển Hồ như hòn ngọc quý mà đất trời ban tặng nằm giữa mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Biển Hồ còn là vựa cá lớn của Tây Nguyên, gồm đủ loại cá nước ngọt như cá chép, cá trắm, cá trôi... Ngoài ra còn có rùa, ba ba, lươn, ... là những thủy sản sống lâu năm trong hồ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây cũng là nơi có hệ sinh thái trong lành, được bao quanh bởi những rẫy cà phê và rừng thông xanh biêng biếc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây vừa là thắng cảnh vừa là nguồn nước sinh hoạt chính nuôi sống nhân dân thành phố Pleiku. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều du khách đã lựa chọn nơi này làm điểm đầu tiên dừng chân khi đến mảnh đất Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đi dạo quanh hồ, con người ta dễ chìm đắm giữa không gian mênh mông và sắc trời xanh biêng biếc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trời càng chuyển về chiều tối, Biển Hồ càng đẹp. Nó thơ mộng, lãng đãng đến hoang sơ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Năm 1988, Biển Hồ được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng Di tích danh thắng tuy nhiên cho đến nay nơi đây vẫn chưa được khai thác một cách triệt để. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chính vì thế, nó vẫn mang một dáng vẻ hoang sơ, lấy lòng không biết bao du khách bằng sự dịu dàng sâu thẳm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đến với Biển Hồ để ngắm 'đôi mắt Pleiku' thật buồn mà thật đẹp, thấy nhẹ nhàng, khoan thai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Biển Hồ là nơi đáng để đặt chân đến một lần trong đời nếu du khách có dịp đến Tây Nguyên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày hôm nay (13/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và có mưa nhỏ, về chiều trời tạnh ráo, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh về ban ngày.
Hàng nghìn du khách đã theo dõi và cổ vũ 13 con voi Tây Nguyên thi chạy trên cạn và dưới nước tại hồ Lắk, buôn Yun, thị trấn Liên Sơn (Đắk Lắk) sáng 12/3 vừa qua.
Thủ tướng vừa có Công điện về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Theo lãnh đạo EVN, so với năm 2016, năm chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng El Nino thì năm nay, nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện do tập đoàn quản lý được đánh giá khả quan hơn.