Người cha mặc đồ pikachu quyên tiền cứu con gái bị máu trắng

Trong suốt hơn 1 tuần qua, một người cha trẻ tuổi đã dành nhiều thời gian ở một nhà ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, Trung Quốc, mặc bộ đồ Pikachu, để quyên tiền chữa bệnh cho con gái.
Người cha mặc đồ pikachu quyên tiền cứu con gái bị máu trắng ảnh 1Người cha tranh thủ ăn khi không có ai chụp ảnh. (Nguồn: Shanghaiist)

Trong suốt hơn 1 tuần qua, một người cha trẻ tuổi đã dành nhiều thời gian ở một nhà ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, Trung Quốc, mặc bộ đồ Pikachu, cố gắng trong tuyệt vọng để quyên góp tiền cho đứa con gái hơn 1 tuổi bị bệnh bạch cầu ác tính.

Cô con gái Yu Yan của anh Liu Yuehu sinh ra vào tháng 8/2015. Anh Liu không thể ngờ rằng hơn 1 năm sau, cô con gái bé bỏng của anh sẽ bắt đầu bỏ ăn và bị những cơn sốt, lạnh nghiêm trọng hành hạ.

Anh Liu và vợ đã đưa con gái đến một bệnh viện ở Thành Đô vào tháng Một, và tại đây các bác sỹ đã chẩn đoán rằng em bị mắc bệnh bạch cầu limpho cấp tính.

Các bác sỹ cho rằng em có 70% chiến thắng căn bệnh này, nhưng chi phí phải trả cho việc điều trị của em sẽ rất cao. Dù đã được cảnh báo rằng số tiền chữa bệnh có thể lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ, Liu vẫn nói rằng anh không thể bỏ mặc con gái mình.

Người cha 24 tuổi đã ngay lập tức bỏ việc làm công nhân xây dựng, giải thích rằng anh sẽ chỉ được trả tiền công vào cuối năm và anh cần tiền ngay lúc này. Vợ anh phải ở viện chăm sóc Yu Yan, nên anh cũng hiểu rằng mình phải tìm một cách nào đó để kiếm được thật nhiều tiền.

Người cha mặc đồ pikachu quyên tiền cứu con gái bị máu trắng ảnh 2

Gia đình anh đã chi 160.000 nhân dân tệ cho việc điều trị. Số tiền tiết kiệm của họ đã không còn, họ nợ bạn bè và người thân rất nhiều tiền. Mỗi ngày, chi phí điều trị của con gái họ rơi vào khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 4, Liu đã quyết định sẽ mua một bộ quần áo Pikachu trên mạng. Khi tới lấy quần áo, công ty bán hàng cho anh đã không lấy tiền sau khi nghe câu chuyện buồn của anh.

Suốt 10 ngày qua, Liu đã tới một nhà ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, mang theo bộ quần áo Pikachu của mình, một tấm biển thông báo rằng anh bán những bức ảnh chụp với Pikachu để quyên góp tiền cho con gái đang bị bệnh, và một số giấy tờ do bệnh viện cấp để làm chứng.

Anh nói rằng anh không đòi hỏi người ta cho anh một số tiền nào đó. Họ muốn đưa anh bao nhiêu tiền cũng được. Đôi khi, những đứa trẻ nhỏ chạy tới chỗ anh để chụp ảnh, nhưng anh không yêu cầu cha mẹ chúng phải trả tiền.

Người cha mặc đồ pikachu quyên tiền cứu con gái bị máu trắng ảnh 3hững đứa trẻ nhỏ chạy tới chỗ anh để chụp ảnh, nhưng anh không yêu cầu cha mẹ chúng phải trả tiền.

Anh Liu cho biết tính đến nay anh đã quyên góp được 13.000 nhân dân tệ nhờ tấm lòng của người dân Thành Đô. Anh cũng hiểu rằng mình còn một chặng đường rất dài trước mắt.

Bữa trưa, anh chỉ mua một miếng bánh mì nhỏ và một chai nước khoáng. Vừa ăn bánh mì, anh Liu vừa kể chuyện với các phóng viên rằng đôi khi anh nhìn lại tuổi trẻ có phần tinh nghịch của mình và không thể tin rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy.

Ở tuổi 24, giờ anh đã làm cha và đang thực sự phải đấu tranh để cứu sống con gái mình.

Người cha mặc đồ pikachu quyên tiền cứu con gái bị máu trắng ảnh 4Cô con gái Yu Yan của anh Liu Yuehu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục