"Người đặc biệt" José Mourinho dự đoán các anh tài tại World Cup 2018
Huấn luyện viên José Mourinho của Manchester United dự đoán đội tuyển Mexico sẽ lọt vào vòng knock-out của World Cup 2018 với vị trí nhì bảng F, chỉ sau đương kim vô địch Đức.
Huấn luyện viên José Mourinho của câu lạc bộ ngoại hạng Anh Manchester United dự đoán đội tuyển Mexico sẽ lọt vào vòng knock-out của World Cup 2018 với vị trí nhì bảng F, chỉ sau đương kim vô địch Đức.
Phát biểu trên kênh truyền hình RT của Tây Ban Nha, huấn luyện viên Mourinho cho rằng các học trò của ông Juan Carlos Osorio sẽ chạm trán với Brazil ở vòng 1/16, đội dự báo sẽ đứng nhất bảng E và đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho El Tri để đi đến vòng đấu tiếp theo.
Cũng theo dự đoán của “Người đặc biệt”, biệt danh của José Mourinho, nhà chiến lược vừa của "quỷ đỏ" thành Manchester, thống trị bảng A sẽ là Uruguay và chủ nhà Nga. Trong khi đó, ở bảng B, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo sẽ dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp.
Huấn luyện viên này dự báo Pháp đứng đầu bảng C, tiếp đó là Australia. Các đội tuyển quốc gia dẫn đầu bảng D sẽ Argentina và Nigeria; bảng G là Anh và Bỉ; và bảng H với Senegal và Ba Lan.
Bất chấp việc đã tạo nên địa chấn khi loại Italy, Thụy Điển vẫn khiến nhiều người nghi ngờ về khả năng họ tạo nên đột phá tại vòng chung kết World Cup 2018.
Với dàn sao đang chói sáng ở sân cỏ châu Âu, Bỉ - đội tuyển đang đứng ở vị trí thứ 3 theo xếp hạng của FIFA, được kỳ vọng sẽ tiến xa tại vòng chung kết World Cup 2018.
Mbappe - ngôi sao 23 tuổi của đội tuyển Pháp, cho biết: "Tôi chỉ muốn tập trung cho World Cup và thể hiện bản thân. Tôi cần có sự tập trung 100% và không dành tâm trí cho bất kỳ điều gì khác."
Từng chỉ sắm vai “kẻ lót đường” tại nhiều kỳ World Cup trong quá khứ, song các đội bóng châu Á đang khiến những đối thủ hàng đầu phải kiêng nể ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar.
Đội tuyển Hàn Quốc đã xem xét kỹ trận thua của Ghana và các cầu thủ xứ Kim chi đã nhận thấy những điểm yếu phía sau hàng thủ của đội bóng hàng đầu châu Phi.
Trận chung kết World Cup 2018 đã để lại một "hạt sạn" rất lớn khi công nghệ VAR nhiều khả năng đã khiến trọng tài đưa ra quyết định sai lầm, gián tiếp giúp Pháp lên ngôi vô địch.
Tờ Daily Telegraph (Anh) bình luận: "Pháp trở nhà vô địch thế giới một cách xứng đáng vì đã xây dựng được đội hình tốt nhất và thực tế nhất của kỳ World Cup đẹp nhất trong lịch sử này."
Vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga đã khép lại bằng màn đăng quang thuyết phục của đội tuyển Pháp sau “cơn mưa bàn thắng” trên sân Luzhniki ở thủ đô Moskva.
Trước khi trận đấu bắt đầu, các cổ động viên đã tìm đủ mọi lý do để tin tưởng rằng “The Blazers” (biệt danh của Croatia) xứng đáng được nâng cao cúp Nữ thần vàng danh giá trên đất Nga.
Thách thức cho Croatia không chỉ đến từ một đội tuyển Pháp mà còn đến từ chính vấn đề thể lực của Croatia khi tính đến trước trận chung kết không có đội bóng nào thi đấu với số phút nhiều hơn Croatia.
Pháp và Croatia đều sở hữu các cầu thủ xuất sắc bậc nhất ở World Cup năm nay, màn so tài giữa họ vì thế sẽ diễn ra rất gay cấn, tất cả vì mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.
Cuộc sống như một vòng quay, và trùng hợp làm sao, khi đối thủ của Croatia lần này lại chính là tuyển Pháp, đội đã giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết 20 năm trước.
Gareth Southgate đã không thể đưa tuyển Anh giành vé vào chung kết World Cup 2018 nhưng những gì mà ông đã mang đến cho Tam sư ở giải đấu này là điều không thể phủ nhận.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã mô tả World Cup 2018 là kỳ World Cup "tuyệt nhất", với thành công của chủ nhà Nga, công nghệ VAR và những điều ấn tượng khác.
Theo Lovren, dù đất nước phải trải qua rất nhiều khó khăn và tình hình hiện nay ở Croatia không phải là tốt nhất, song đất nước đã sản sinh ra được rất nhiều tài năng trong thể thao.
Khi vòng chung kết World Cup diễn ra một nửa chặng đường, cả Anh và Bỉ đều nổi lên là ứng cử viên vô địch, nhưng giờ đây, họ chỉ còn cơ hội tranh vị trí thứ 3 an ủi.
Khi ánh đèn trên sân Luzhniki dần tắt, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn lặng lẽ trên sân. Dường như ông đang "gặm nhấm" thất bại của đội nhà trước Croatia ở vòng bán kết World Cup 2018.
Croatia đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết World Cup sau khi vượt qua đội tuyển Anh trong thời gian đá hiệp phụ, qua đó viết tiếp giấc mơ còn dang dở năm 1998.
Chủ Nhật này, nếu Les Bleus nhuộm xanh cả làng túc cầu thế giới một lần nữa, champagne và rượu vang chắc sẽ chảy như suối. Và họ đang tin rằng những cơ hội ăn mừng như vậy sẽ còn nhiều.
World Cup 2018 đã thiết lập một kỷ lục mới về tỷ lệ bàn thắng ghi được sau phút thứ 89 với 23 bàn, chiếm 15% số bàn thắng ghi được đến thời điểm này tại giải đấu.
Khi hồi còi chung cuộc ở sân Saint Petersburg vang lên cũng là lúc những cái bóng áo đỏ gục xuống trong thất vọng. "Quỷ Đỏ" lại phải dừng bước khi cách vinh quang không còn bao xa.
Modric được xem như “thần hộ vệ” cho đội tuyển Croatia, trong khi đó nếu được lựa chọn, nhiệm vụ của tiền vệ trung tâm Jordan Henderson sẽ là giúp tuyển Anh kiểm soát hàng trung tuyến của Croatia.
Từ cú sút phạt ấn tượng của Ronaldo vào lưới Tây Ban Nha cho tới việc đương kim vô địch Đức bị loại ngay sau vòng bảng... World Cup một lần nữa chứng minh sự cuốn hút đặc biệt của giải đấu này.
Trước khi World Cup 2018 diễn ra, ngoài đội tuyển Pháp, không nhiều người có thể dự đoán rằng những đội cuối cùng còn lại trong 4 đội mạnh nhất lại là Bỉ, Anh và Croatia.
Thành tích vào bán kết World Cup 2018 của đội tuyển Anh là rõ ràng không phải là sự may mắn, mà là kết quả của một quá trình cách mạng và chuyển đổi tư duy bóng đá của người Anh.
Trước thềm cuộc đọ sức với Anh ở bán kết, huấn luyện viên Croatia Zlatko Dalic tin rằng các học trò sẽ chặn đứng Harry Kane - chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.
Kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp bóng đá Nam Mỹ phải nhìn người châu Âu bước lên đỉnh cao, và điều này hứa hẹn sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, ở Qatar 2022.
Đối diện trước Croatia, tiền vệ Dele Alli của đội tuyển Anh ngập tràn tự tin: "Chúng tôi biết rõ sức mạnh của toàn đội và chúng tôi sẽ cố gắng để vào chơi trận đấu cuối cùng."
Hàng loạt những bất ngờ đã xảy ra tại World Cup 2018 nhưng có điều chắc chắn rằng một đội bóng châu Âu sẽ là những người nâng chiếc cúp vàng ở sân vận động Luzhniki vào ngày 15/7 tới.
Tiền vệ Kevin de Bruyne đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quan trọng góp công lớn giúp Bỉ đánh bại Brazil 2-1 để lần thứ 2 trong lịch sử giành vé bán kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.