Người dân tại vùng lũ Yên Giang phấn khởi đón Tết

Người dân vùng lũ Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón mùa Xuân mới.
Những ngày cận Tết, trên cánh đồng của thôn 6, thôn 7 ở vùng lũ Yên Giang, Yên Định, Thanh Hóa vẫn râm ran tiếng máy cày làm đất, thi thoảng lại vang tiếng nói, cười của các bà, các chị, các anh... Chỉ mấy tháng trước thôi, nhà cửa, ruộng vườn của họ đều bị ngập úng do mưa lũ. Hàng trăm ha lúa, sắn, mía, nuôi trồng thủy sản bị mất trắng.

Nhờ phát huy nội lực và sự chung tay của cộng đồng, người dân vùng lũ Yên Giang đã vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống và cùng chuẩn bị đón mùa Xuân mới.

Vừa ngơi tay với đám ruộng đang cấy giở, bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn 6 chia sẻ chỗ ruộng này nước ngập trắng băng, sau khi lũ rút, bà con được sự hỗ trợ của cấp trên cho gạo, cho giống vụ Đông nên cũng dần ổn định cuộc sống và sản xuất. Vụ Đông năm nay nhà bà Hoa trồng được ngô, đậu nên cũng đủ bù vào mất mát. Các gia đình trong thôn đang tích cực xuống đồng cấy nốt phần ruộng để còn về chuẩn bị Tết.

Về lại vùng lũ Yên Giang những ngày này mới thấy hết sự vượt khó của bà con nơi đây. Ruộng đồng đang phủ một màu xanh tốt với những bãi mía chờ thu hoạch, những đám lúa vừa được cấy đang bén rễ; hệ thống thủy lợi được kiên cố để đón dòng nước mát. Trong xóm, thôn, nhiều ngôi nhà mới đang ở công đoạn hoàn thiện để kịp đón Tết...

Đợt lũ đầu tháng Chín tràn về xã Yên Giang làm ngập úng 5/8 thôn, trong đó có 403 hộ bị ngập hoàn toàn, hàng trăm ha lúa, sắn, mía, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Sau khi lũ rút, Đảng bộ và chính quyền xã Yên Giang đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp để tập trung khắc phục thiệt hại và sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân tăng cường sản xuất vụ đông nhằm bù đắp lại phần diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ.

Công tác tuyên truyền, vận động bà con thi đua làm vụ Đông được các ban, ngành đoàn thể trong xã tích cực triển khai xuống đến từng hộ gia đình, thêm vào đó được huyện hỗ trợ giống rau, đậu các loại... người dân xã Yên Giang đã đồng loạt xuống đồng.

Theo nhận xét của nhiều người dân, vụ Đông năm nay xã giành thắng lợi lớn từ trước đến nay cả về diện tích và năng suất. Toàn xã đã gieo trồng được 144ha, vượt 51% kế hoạch, nhiều giống cây mới đưa vào trồng bổ sung như cây ớt, bầu cho năng suất cao. Cây ớt xuất khẩu lần đầu được đưa vào gieo trồng cũng đã cho thu hoạch từ 8-10 triệu đồng/sào. Tích cực sản xuất và nhờ sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng nên đời sống của bà con trong xã dần được ổn định.

Theo đánh giá của ông Trần Bá Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Giang, mặc dù vẫn còn khó khăn nhưng toàn xã không có hộ nào đứt bữa, tỷ lệ hộ nghèo của xã ở mức 10,7%...

Sau lũ, công việc còn bộn bề nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Yên Giang đã đoàn kết, chọn lựa, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai những việc làm trước, làm sau cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Được sự đồng thuận của nhân dân, xã đã tiến hành đổi điền dồn thửa. Hiện tại 5/8 thôn của xã đã hoàn thành đổi điền dồn thửa lần 3, đảm bảo mỗi hộ 1 thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đầu tư sản xuất được đồng bộ. Xã cũng đã ưu tiên trích kinh phí để hỗ trợ xây dựng hệ thống cống qua mương, bờ vùng, bờ thửa cho 3 thôn bị thiệt hại nhiều trong đợt lũ lụt; cấp phối được 6km đường nội đồng...

Ông Nguyễn Văn Đức, trưởng thôn 6 cho biết sau dồn điền dồn thửa, bà con đang tích cực đầu tư sản xuất, ai ai cũng vui vì giờ đã được thửa ruộng cố định, không phải chạy từ đồng nọ sang đồng kia như trước đây nữa. Vụ chiêm Xuân này bà con đã đưa toàn bộ giống lúa lai vào gieo cấy, hy vọng sẽ có một mùa bội thu...

Rời những đám ruộng đang rộn rã tiếng cười đùa, chúng tôi vào thôn 7, tìm gặp lại gia đình ông Lê Văn Cát - gia đình mà trong đợt lũ bị ngập đến sát trần tầng 1. Trong đợt lũ, ông Cát đã phải tháo cánh cửa để làm bè, làm phương tiện đi lại từ nhà vào trong xóm để lấy nước, lương thực tiếp tế cho các thành viên trong gia đình suốt 10 ngày lũ lụt. Ngôi nhà 2 tầng đang được gia đình ông Cát dọn dẹp để chuẩn bị đón Tết.

Ông Cát hồ hởi: "Nói thực là Tết năm nay về vật chất chắc chắn người dân vùng lũ chúng tôi sẽ không bằng năm ngoái, nhưng về tinh thần thì trong xóm tôi nhà nào cũng yên tâm, phấn khởi. Sau lũ được sự quan tâm của cấp trên, bà con được cấp gạo, cấp giống cây để bà con ổn định cuộc sống, sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có sự sẻ chia của cả cộng đồng, nghĩa tình đó đã làm ấm lòng người dân vùng lũ chúng tôi...".

Để hỗ trợ bà con vùng lũ đón Tết, xã Yên Giang được tỉnh cấp 30 tấn gạo. Những ngày này, các ban, ngành, đoàn thể đang tập hợp danh sách, tổng hợp những phần quà và tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình chính sách, gia đình neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ông Trần Bá Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Giang cho biết thêm: "Do ảnh hưởng của lũ, toàn xã hụt thu ngân sách gần 200 triệu đồng. Tuy vậy, chúng tôi cũng xác định phải đảm bảo nhà nhà đều có Tết. Ngoài những phần quà của cấp trên và các nhà hảo tâm, xã cũng sẽ trích quỹ để trao 100-150 suất quà cho những hộ khó khăn nhất, dù không nhiều nhưng cũng đủ cho bà con có được hương vị cổ truyền dân tộc trong những ngày Tết đến Xuân về..."./.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục