Một nhà báo khác người Pháp Edith Bouvier cũng đã được cứu ra khỏi quận đanggiao tranh dữ dội Baba Amr sau khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, Bouvier vẫn chưa vềđược Lebanon và đang ở Syria.
Một quan chức Lebanon nói với AFP: “Paul Conroy đã về tới đại sứ quán Anh vàtrong tình trạng sức khỏe tốt.”
Từ London, Văn phòng ngoại vụ Anh nói Conroy - một nhà báo tự do “đang nhận đượcsự hỗ trợ lãnh sự đầy đủ từ đại sứ quán.”
Hiện Liên hợp quốc vẫn đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Libya để có thể đưahàng cứu trợ vào những vùng bị giao tranh tàn phá, khiến hơn 7.500 người thiệtmạng trong thời gian qua.
Trước đó, một người phát ngôn của báo Anh Sunday Times, nơi Conroy cộng tác, nóiông “khỏe mạnh và lành lặn” sau khi trốn thoát.
Có ba con nhỏ, Conroy đang làm việc cho tờ Sunday Times khi một loạt đạn pháobắn vào trung tâm truyền thông dã chiến ở Baba Amr ngày 22/2.
Gia đình Conroy nói, họ thấy nhẹ nhõm khi nghe tin ông đã an toàn.
Vợ ông Kate nói: “Tôi đã nói chuyện với Paul sáng nay và nghe giọng anh ấy rấtổn. Gia đình rất vui và thấy nhẹ nhõm vì anh ấy đã an toàn và đang chờ đợi đónanh về nhà.”
Phóng viên kỳ cựu người Mỹ Marie Colvin và nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Ochlikđã thiệt mạng trong một cuộc bắn đạn pháo vào tuần trước ở Homs.
Bouvier và Conroy cũng bị thương. Hai nhà báo khác vẫn còn đang mắc kẹt tại Homslà William Daniels, phóng viên ảnh đang làm cho tờ Le Figaro của Pháp và JavierEspinosa, phóng viên người Tây Ban Nha của tờ El Mundo.
Người đứng đầu hội Chữ thập đỏ Syria, Abdel Rahman Attar nói các nhà báođã lựa chọn ở lại dù trước đó hội Chữ thập đỏ đã đề nghị giúp họ sơ tán khi tìnhhình chiến sự trở nên khốc liệt. Phe nổi dậy cáo buộc chính quyền đã không kíchvà nã đạn pháo vào Baba Amr trong 25 ngày liên tiếp./.