"Bí mật nhỏ" của Vettel

Những "bí mật nhỏ" của tân vô địch thế giới F1

Sợ chuột, hát dở thậm tệ, ghét thuốc lá và có biệt danh "Tên Ngốc"... là những "bí mật" của đương kim vô địch đua xe F1- S.Vettel.
Sebastian Vettel đã trở thành nhà đương kim vô địch thế giới đua xe F1, phá kỷ lục tay đua trẻ nhất vô địch thế giới của Lewis Hamilton.

Tuy vậy có một Vettel ngoài đường đua mà ít ai biết tới… Khi được hỏi về điều gì khiến anh sợ nhất, Vettel giật mình nói: “ Chuột. Tôi sợ chúng. Đừng hỏi tôi tại sao nhé.”

Khi còn đi học, Vettel không phải một cậu học trò nổi bật gì trong lớp. Anh ít khi gây gổ, xích mích, cũng không vi phạm kỷ luật nhiều nhưng cũng có những kỷ niệm mà Vettel không bao giờ quên được.

Một lần, anh trốn thầy giáo bằng cách nấp ở phòng học gần nhất nơi đang đứng. Sau nửa giờ đồng hồ, thầy giáo đã tìm ra Vettel trong bộ dạng cực kỳ ngớ ngẩn. Biệt danh "Tên Ngốc" theo Vettel  từ đó cho tới tận khi anh có cô bạn gái đầu tiên. Cái sự ngốc đó khiến có lần, tay đua 23 tuổi đi vào một tiệm tạp hóa  và mua 5 chiếc kẹo cao su  định  "tặng " cho bạn gái, nhưng cuối cùng lại ăn hết tất cả số kẹo đó.

Thuở nhỏ, Vettel thần tượng 3 người cùng tên Michael: Michael Schumacher, Michael Jordan và Michael Jackson. Một lần, có người hỏi anh muốn trở thành ai nhất trong số họ. Vettel tự tin nói "Michael Jackson" để rồi không bao giờ thực hiện được ước mơ đó.

Nhà đương kim vô địch thế giới ghét những đôi giày chit chit của trẻ em, ghét khói thuốc và bất kể nơi nào cho phép hút thuốc. Theo anh, thuốc lá gây ảnh hưởng rất xấu tới xã hội và gia đình mỗi người.

Giống như những người khác, Vettel cũng có sở thích là ăn uống. Tuy nhiên, ngoài món mì ống và nước sốt cà chua, anh không biết làm gì hơn là đợi mẹ mình vào bếp. Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, Vettel ý thức được rằng không nơi đâu hạnh phúc bằng tổ ấm.

Chiếc xe đầu tiên của nhà vô địch mang tên Kreidler Flory với tốc độ tối đa là 25km/giờ. Vettel không thích xỏ khuyên hay xăm hình. Người ta thường thấy anh trong những bộ đồ rất đơn giản: quần jean, áo phông. Anh thích xem phim hơn là đọc sách và có thể ngủ nướng cả ngày./.

Yến Nhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục