Nigeria: Mưa lũ làm tường nhà tù đổ sập, gần 300 phạm nhân bỏ trốn

Ngày 15/9 cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các hoạt động truy bắt các phạm nhân tẩu thoát. Đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ 7 tù nhân trong số này.

Lượng mưa lớn đã khiến một con đập bị vỡ, tàn phá một vườn thú thuộc sở hữu nhà nước. (Nguồn: AFP)
Lượng mưa lớn đã khiến một con đập bị vỡ, tàn phá một vườn thú thuộc sở hữu nhà nước. (Nguồn: AFP)

Mưa lớn gây lũ quét đã làm sập các bức tường của nhà tù ở Maiduguri, Đông Bắc Nigeria, tạo cơ hội cho 281 phạm nhân trốn thoát.

Giới chức quản lý nhà tù ngày 15/9 cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các hoạt động truy bắt các phạm nhân tẩu thoát. Đến nay, lực lượng an ninh đã bắt giữ 7 tù nhân trong số này.

Từ đầu tuần trước, Maiduguri - thủ phủ của bang Borno, đã phải hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Lượng mưa lớn đã khiến một con đập bị vỡ, tàn phá một vườn thú thuộc sở hữu nhà nước, đồng thời cuốn trôi các động vật nguy hiểm như cá sấu và rắn vào các khu dân cư.

Theo Cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp Nigeria, mưa lũ đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 1 triệu người và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.