Nội bộ Real "dậy sóng"

Nội bộ Real "dậy sóng": Casillas cạch mặt Arbeloa

Hậu vệ người Tây Ban Nha, Raul Albiol đã lên tiếng thừa nhận, thủ thành Iker Casillas không thèm nhìn mặt đồng đội Alvaro Arbeloa.
Chỉ ít ngày sau khi Jose Mourinho chính thức chia tay, Real Madrid đã phải đối mặt với "cuộc chiến" mới trong lòng nội bộ đội bóng. Trả lời phỏng vấn mới đây với tờ AS, Raul Albiol đã lên tiếng thừa nhận, thủ thành Iker Casillas không thèm nhìn mặt đồng đội Alvaro Arbeloa. "Mối quan hệ giữa hai người đang có vấn đề," hậu vệ người Tây Ban Nha cho hay. "Tôi hy vọng bọn họ sẽ nhanh chóng làm lành với nhau và mọi thứ trở lại bình thường, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng chút nào." Những tiết lộ của Albiol thực sự đã khiến tất cả phải bất ngờ, bởi từ trước tới nay Casillas và Arbeloa luôn thể hiện tình bạn khá thân thiết ở câu lạc bộ cũng như mỗi khi lên tuyển. Thậm chí, báo giới Tây Ban Nha từng có thời gian đồn thổi rằng, việc Arbeloa được trở lại Bernabeu có công rất lớn của "Thánh Iker," khi chính thủ thành này đã lên tiếng thúc giục chủ tịch Florentino Perez nhanh chóng hoàn tất thương vụ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2009. Ngay sau những tiết lộ của Albiol, giới truyền thông Tây Ban Nha cũng đã tìm hiểu nguyên nhân và cho rằng, mâu thuẫn này có thể xuất phát từ chính cách nhìn nhận quan điềm về Jose Mourinho của Arbeloa lẫn Casillas. Trong khi Arbeloa bênh vực "Người đặc biệt" sau những gì ông đã đóng góp cho đội bóng Hoàng gia, còn Casillas đã công khai tỏ thái độ với Mourinho - người đã khiến anh phải ngồi trên băng ghế dự bị trong suốt thời gian dài.
Nội bộ Real "dậy sóng": Casillas cạch mặt Arbeloa ảnh 1
Thậm chí, trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Sexta, hậu vệ của Real Madrid, Alvaro Arbeloa còn công khai nói rằng Diego Lopez không có gì phải ghen tỵ với bất cứ một thủ môn nào trên thế giới, như ám chỉ đến việc Casillas bị Mourinho "cạch mặt." "Việc một ai đó thỉnh thoảng ngồi dự bị chẳng đáng để làm ầm ỹ. Chúng ta rất tôn trọng Casillas, nhưng cũng cần có thái độ tương tự đối với Diego Lopez hay Antonio Adan, dù những gì các cầu thủ nói trên giành được trong quá khứ là khác nhau." Rõ ràng, trong suốt thời gian qua, Real Madrid đã xảy ra không ít những bất ổn và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng phải rơi vào cảnh trắng tay ở mùa giải vừa qua. Dẹp xong chuyện Mourinho, giờ đây, Florentino Perez lại phải đau đầu vì cuộc "nội chiến" mới./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục