Nổi điên với trọng tài, Sir Alex bỏ họp báo sau trận

Quá tức giận với quyết định đuổi Nani của trọng tài Cakir, huấn luyện viên Alex Ferguson đã không tham dự buổi họp báo sau trận.
Quá tức giận với quyết định đuổi Luis Nani của trọng tài Cuneyt Cakir, huấn luyện viên Alex Ferguson đã quyết định không tham dự buổi họp báo sau trận trận thua 1-2 trước Real Madrid ở vòng knock-out Champions League. Ở trận đấu đêm qua, Manchester United đã vượt lên dẫn trước sau pha đốt lưới nhà của Sergio Ramos ở phút 49. Và kể từ khi trọng tài Cuneyt Cakir quá nặng tay rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Nani, Real đã thi đấu thăng hoa, để rồi Luka Modric và Cristiano Ronaldo thay nhau tỏa sáng để giúp đội khách giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và đi tiếp. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, trợ lý của Sir Alex là Mike Phelan cho biết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng. Mọi người ngồi trong phòng thay đồ và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Không khí trong phòng thay đồ thực sự rất căng thẳng . Đó là lý do vì sao hiện tại tôi đang ngồi trước mặt các bạn.” ”Với những áp lực mà Sir Alex vừa phải trải qua, tôi nghĩ rằng mình nên ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến một quyết định vô cùng khắc nghiệt từ phía trọng tài. Càng khó tin hơn nó lại xảy ra vào thời điểm quan trọng của trận đấu.” [Ronaldo đưa tiễn M.U sau thẻ đỏ tức tưởi của Nani] ”M.U đã có một đội hình chiến thuật hợp lý. Chúng tôi cảm thấy không an toàn với tỷ số 0-0 và đã quyết định đá đôi công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, kể từ sau chiếc thẻ đỏ của Nani, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Việc thi đấu kém người trước dàn sao của Real thực sự rất khó khăn. Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi kết thúc trận đấu với chỉ 10 người trên sân”./.
Nổi điên với trọng tài, Sir Alex bỏ họp báo sau trận ảnh 1
Chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của  Nani. (Nguồn:AFP)

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục