"Nữ hoàng ma túy" Blanco đã bị sát hại ở Colombia

"Nữ hoàng ma túy" Blanco bị bắn chết ở Colombia

Griselda Blanco, trùm buôn lậu ma túy khét tiếng, được mệnh danh là "Nữ hoàng cocain" đã bị sát hại tại  thành phố Medellin (Colombia).
Lực lượng cảnh sát Colombia ngày 5/9 cho biết Griselda Blanco, trùm buônlậu ma túy khét tiếng, được mệnh danh là "Nữ hoàng ma túy" đã bị sát hại tạimiền Bắc thành phố Medellin thuộc nước này.

Theo nguồn tin trên, một tay súng bịt mặt ngồi sau xe moto đã bắn một phátsúng chí mạng vào đầu Blanco khi nữ quái vừa bước ra từ một cửa hàng thịt bò vàongày 3/9. Nữ hoàng ma túy sau đó được xác nhận đã tử vong trên đường tới bệnhviện.

Griselda Blanco, 69 tuổi từng được xem "Mẹ đỡ đầu" của giới buôn lậu matúy xuyên Colombia, là một trong những người Colombia đầu tiên chuyển cocainevới số lượng lớn từ nước này sang Mỹ vào những thập niên 70 và 80.

Cảnh sát cho biết "Nữ hoàng ma túy" quay trở lại Colombia vào năm 2004 saukhi kết thúc án tù kéo dài 20 năm với tội danh giết người và buôn bán ma túy sốlượng khổng lồ. Nữ quái này cũng đã giành rất nhiều tâm huyết để đào tạo kẻ buônlậu số 1 Pablo Escobar nhằm thế chân mình.

Hiện cảnh sát đang tiến hành các biện pháp điều tra khẩn cấp để xác địnhdanh tính và động cơ giết người của hai tên thủ phạm. Đây sẽ là đầu mối quantrọng giúp giới cảnh sát Colombia tìm ra những tên đầu sỏ sau các đường giâybuôn lậu lớn tại đất nước này./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.