Học viện Aspire, đối thủ của đội U23 Việt Nam trong trận đấu chiều tối nay hiện được dẫn dắt bởi huấn luyệnviên người Tây Ban Nha Marquez Lopez. Điều khá bất ngờ là trong cuộc tiếp xúcvới các phóng viên Việt Nam, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết khi cònlà cầu thủ, ông đã từng chạm trán với ông Falko Goetz ở hai lượt trận chung kết Cúp UEFA năm 1988.
Khi đó, Marquez (có biệt danh là Tintin vì cái đầu hói và một chỏm tóc giống nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng của Herge) khoác áo Espanyol, còn Goetzthi đấu cho Leverkusen. Trong trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha, đội bóng củaMarquez đã giành chiến thắng 3-0 và coi như chạm một tay vào cúp. Song ở trậnlượt về tại Đức, Leverkusen đã làm nên điều thần kỳ khi thắng lại 3-0, trong đóGoetz đóng góp bàn thứ 2, đưa trận đấu tới loạt luân lưu 11m. Và ở loạt đấu súngnày, đội bóng của Goetz đã giành chiến thắng 3-2. Ấy cũng chính là mốc son trongsự nghiệp của chiến lược gia người Đức.
Sau khi giải nghệ thì cả Marquez lẫn Goetz đều chuyển sang làm huấn luyện viên.Nếu như Goetz từng có kinh nghiệm cầm quân ở Liga khi dẫn dắt Hertha Berlin thìMarquez đã lên dẫn dắt Espanyol thi đấu ở La Liga mùa 2008-2009 sau một thờigian dài nắm đội trẻ và làm trợ lý cho các ông Lotina và Valverde.
Nhưng mối lương duyên Marquez với đội bóng thành Barcelona cũng không kéo dàiđược bao lâu. Ông bị sa thải sau thất bại trước Sporting ở vòng thứ 13, chỉgiành được vỏn vẹn 12 điểm.
Sau đó, Marquez “lang bạt” tới Qatar làm bình luận viên cho kênh GolTV, rồi cáchđây hai tháng thì nhận lời dẫn dắt đội trẻ của Học viện Aspire, công việc choông có cơ hội tái ngộ với đối thủ cũ Falko Goetz tại đất nước Việt Nam xa xôi.
Goetz cũng có điểm tương đồng với Marquez là không có duyên ở quê nhà và cũng bịmất việc ở mùa 2008-09 (Holstein Kiel) trước khi tới Việt Nam vào tháng Sáu vừaqua./.