Tiền đạo Martin Palermo đã chính thức nói lời chia tay sự nghiệp thi đấutrong trận Boca Juniors hòa Banfield 1-1. Chân sút có biệt danh "gã khùng" đã được người hâm mộ trên sân Bombonera chào đón nồng hậubằng pháo hoa và giương cao hàng ngàn những biểu ngữ ghi nhận những đóng góp củaanh với Boca Junior: "Cảm ơn Martin!" "Palermo - Mãi mãi biết ơn!" Trong trận đấu này, Boca Juniors mặc dù đã rất cố gắng giành chiến thắngđể làm quà cho Martin Palermo nhưng những nỗ lực đó chỉ giúp họ có trận hòa 1-1trước Banfield. Sau trận đấu cuối cùng nghiệp cầu thủ, Palermo xúc động phát biểu: "Cảm ơntất cả các bạn - tình yêu của tôi, cho những chiến thắng và tất cả nỗi buồn. Tôisẽ rất nhớ các bạn."
Người hâm mộ gửi lời cảm ơn đến Palermo. (Nguồn: Getty)
Thậm chí, anh còn hóa thân thành siêu nhân khi khoác lên mình chiếc áo cóin hình chữ "Super Martin" mà theo AP thì chiếc áo này được chính những đứa trẻyêu mến anh cũng như câu lạc bộ Boca Juniors làm ra.
Palermo hóa thân thành siêu nhân.
Palermo bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Estudiantesvào năm 1992. Sau đó anh tìm kiếm thử thách tại châu Âu khi chơi cho Villarreal(2001-03), Betis (2003-04), Alaves (2004). Mùa Hè 2004, anh trở về Argentina,khoác áo Boca Juniors. Palermo từng giành 6 danh hiệu vô địch Argentina, 2 chiếc cúp vô địchLibertadores cùng Boca Juniors và 1 Cúp Liên lục địa. Trong 10 mùa giải khoác áoBoca Juniors (từ 1997-2000 và từ 2004-2011) tiền đạo này đã ra sân 315 trận vàghi 192 bàn. Trong sự nghiệp của mình, Palermo còn nổi tiếng bởi thành tích đá hỏng cả 3 quả penalty trong trậnđấu giữa Argentina và Colombia (ngày 4/7) tại Copa America 1999, một kỷlục của bóng đá Thế giới. Clip Palermo chia tay người hâm mộ trong nước mắt
Huy Anh (Vietnam+)