Phát hiện 228 thi thể các tộc trưởng Sunni bị quân IS tàn sát

Phát hiện 228 thi thể của các tộc trưởng Sunni bị quân IS tàn sát

Người dân Iraq đã phát hiện 228 thi thể của các tộc trưởng sau khi IS tiến hành cuộc trả thù đẫm máu nhắm tới những lãnh tụ người Sunni đã đứng ra tổ chức phong trào kháng chiến chống IS.
Phát hiện 228 thi thể của các tộc trưởng Sunni bị quân IS tàn sát ảnh 1Người dân phát hiện ra thi thể người chết. (Nguồn: DM)

Người dân Iraq đã phát hiện 228 thi thể của các tộc trưởng sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành cuộc trả thù đẫm máu nhằm vào những lãnh tụ người Sunni đã đứng ra tổ chức phong trào kháng chiến chống IS.

Thi thể của 150 thành viên bộ tộc Sunni Albu Nimr đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể gần Ramadi, tỉnh Al-Anbar vào sáng ngày 30/10, sau khi các phần tử IS đưa họ từ những ngôi làng tới thành phố Ramadi. Cảnh sát và các nhân viên an ninh cho biết rất có thể các chiến binh ISIS đã xử tử họ vào tối ngày thứ Tư (29/10) vừa qua.

Ngoài ra, còn 48 thi thể khác cũng là của thành viên bộ lạc Albu Nimr được phát hiện gần thành phố Hit, khoảng 50 dặm về phía tây bắc Ramadi. Faleh al-Issawi, một ủy viên hội đồng tỉnh Al-Anbar cho biết các thi thể này đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể ở khu vực ngoại thành.

Một nhân chứng cho biết: “Sáng sớm nay, chúng tôi đã tìm thấy những xác chết này, và một số chiến binh Nhà nước Hồi giáo nói với chúng tôi rằng những người đó thuộc phong trào Sahwa, họ đã đối đầu với anh em Nhà nước Hồi giáo, và đây là sự trừng phạt cho bất cứ ai đối đầu với Nhà nước Hồi giáo,” nhân chứng này đã giấu tên do lo sợ cho sự an toàn của chính mình.

Các tộc trưởng sheikh của bộ tộc Albu Nimr cho biết cả hai nhóm nạn nhân đều nằm trong số hơn 300 người đàn ông trong độ tuổi từ 18 tới 55 đã bị IS bắt giữ trong tuần này.

Hôm thứ Tư vừa qua, lực lượng ISIS đã tiến hành thảm sát 30 người đàn ông giữa ban ngày tại trung tâm thành phố Hit, tỉnh Al-Anbar. Vụ việc diễn ra tại một con phố chính thuộc quận al-Bakir, nơi đã diễn ra những vụ giao tranh dữ dội của các chiến binh thánh chiến jihad và các nhóm kháng chiến địa phương trong những tuần vừa qua.

Ban đầu, các chiến binh IS diễu hành quanh thành phố, gọi những người bị bắt là những kẻ bội giáo đã chiến đấu chống lại IS. Những người dân cho biết các phần tử cực đoan sau đó đã xếp họ thành một hàng và hành quyết họ bằng súng trường.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Al-Anbar, Sabah Karhout cho biết những nạn nhân được cho là các trưởng tộc địa phương đã liên minh với chính phủ Iraq và giúp đỡ tổ chức các chiến dịch chống ISIS trên địa bàn tỉnh Al-Anbar. Họ đã bị bắt khi lực lượng ISIS tràn vào thành phố bên bờ sông Euphrates, cách thủ đô Iraq 85 dặm về phía tây.

Karhout gọi vụ thảm sát này là “một tội ác chống lại loài người” và yêu cầu tăng cường hỗ trợ quốc tế cho các bộ tộc người Sunni đang chiến đấu với lực lượng cực đoan ở tỉnh Al-Anbar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục