Tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng hai trụ cột là đội trưởng Lê Thị Thương và tiền vệ sáng tạo Kim Hồng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) “Vòng tròn Nhật Bản” trước trận đấu, tinh thần người Nhật được thể hiện. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Với vị thế nhà vô địch thế giới, Nhật Bản nhanh chóng ép sân. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Nhưng hàng thủ Việt Nam đã thi đấu kiên cường trong hiệp một. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Tuyển Nhật nỗ lực tấn công suốt hiệp một. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Nhưng họ phải chờ tới phút 44 mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Nahomi Kawasumi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Cầu thủ mang áo số 9 là một trong những cái tên chơi tốt nhất trận này với một cú đúp. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Đội Nhật còn ghi tiếp hai bàn trong các phút 65 và 69 để dứt điểm trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Tuyển Việt Nam không có nhiều cơ hội khi đối thủ đã kiểm soát quá tốt khu trung tâm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Minh Nguyệt có một ngày thi đấu mờ nhạt trước hàng thủ hàng đầu thế giới. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) Tuyển nữ Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau trận đấu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+) [Photo] Đội tuyển nữ nhận bài học từ nhà vô địch thế giới
Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-4 trước đương kim vô địch thế giới Nhật Bản tại lượt trận 2 bảng A vòng chung kết Asian Cup 2014.
Minh Chiến