[Photo] Người dân Địa Trung Hải tưởng nhớ cậu bé Aylan Kurdi

Nhiều người dân đã mặc quần áo và nằm sấp giống như cảnh tượng Aylan Kurdi khi được phát hiện trên biển để tưởng nhớ tới cậu bé xấu số này.
Nhiều người dân đã ra biển để bày tỏ tưởng nhớ tới cậu bé xấu số Aylan Kurdi trong ngày 7/9. (Nguồn: Express)
Cậu bé được phát hiện đã chết trên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Express)
Mẹ em và anh trai Galip cũng qua đời trên quãng đường vượt biển của những kẻ buôn người. (Nguồn: Express)
Khoảng 30 người đã nằm sấp trên một bờ biển ở Rabat, Maroc để ghi nhớ cảnh tượng kinh khủng đó. (Nguồn: Express)
Nữ diễn viên Maroc Latifa Ahrar, người giúp tổ chức sự kiện, chia sẻ: 'Là một nghệ sỹ, nhiệm vụ của tôi là tái hiện và tôi tới dây cùng các đồng nghiệp để làm hành động nhỏ nhưng có giá trị lớn.' (Nguồn: Express)
Nhà báo Rachid el-Belghiti khẳng định: 'Chúng ta ở đây để nói rằng Địa Trung Hải là nơi để sẻ chia và trao đổi, chứ không phải là rào cản đối với những người là nạn nhân của chủ nghĩa độc tài, nội chiến và khủng bố.' (Nguồn: Express)
Nhiều người mặc quần áo giống như cậu bé Aylan. (Nguồn: Express)
Một bức tượng làm theo hình dáng Aylan được đặt gần nơi mà 4 cậu bé chết nắm ngoái do chiến tranh ở Dải Gaza. (Nguồn: Express)
Những người Palestine cũng bày tỏ tình cảm với cậu bé xấu số. (Nguồn: Express)
Arwa Arbijan, một người dân tham gia trên bãi biển chia sẻ: 'Khi nhìn thấy bức tượng bằng cát có hình dáng của Aylan Kurdi, tôi đã thực sự rất buồn.' (Nguồn: Express)
Aylan Kurdi và anh trai khi còn ở nhà. (Nguồn: Express)
Nụ cười hồn nhiên của Aylan Kurdi. (Nguồn: Express)
Cậu bé Aylan Kurdi. (Nguồn: Express)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục