"Quả bóng Vàng chỉ là chuyện của Barcelona và Real"

Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định thực ra Quả bóng Vàng trước sau gì cũng chủ yếu là chuyện của Barcelona và Real Madrid.
"Quả bóng Vàng chỉ là chuyện của Barcelona và Real" ảnh 1Các thành viên của Barca và Real chiếm ưu thế trong đội hình tiêu biểu của FIFA 2013. (Nguồn: FIFA)

Bình luận về việc bình chọn Quả bóng Vàng năm 2013 và nhìn lại những năm gần đây, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định thực ra Quả bóng Vàng trước sau gì cũng chủ yếu là chuyện của Barcelona và Real Madrid.

Xin giới thiệu bài viết nói trên:

Michel Platini không thích, Franck Ribery cũng thế. Có thể dễ dàng hiểu nỗi buồn của tiền đạo người Pháp, và cả của chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), vì là đồng hương. Nhưng tôi cảm thấy Platini đã quá đà một chút khi cáo buộc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nhào nặn giải thưởng.

Với chức vụ của mình (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu) đáng ra Platini cần giữ mồm giữ miệng hơn một chút. Nhưng vấn đề là Pháp vẫn cho rằng giải thưởng này là sáng kiến của họ và năm nay họ cảm thấy nó có thể thuộc về một cầu thủ nước mình, tức là Ribery, cầu thủ hay nhất của một đội bóng xuất sắc nhất. Nhưng đây lại là một giải thưởng cá nhân, trong một môn thể thao tập thể. Điều này dễ gây tranh cãi. Nó luôn tồn tại, nên chẳng có gì bất ngờ khi lần này lại xảy ra như vậy.

Chúng ta đã cảm thấy như vậy tại Tây Ban Nha sau World Cup, khi Messi giành Quả bóng Vàng, trước Xavi và Iniesta. Lúc đó, tôi đoán phiếu bầu cho Xavi và Iniesta chắc bị chia sẻ làm đôi. Họ không hẳn giống nhau hoàn toàn nhưng có nhiều điểm tương đồng: cùng một câu lạc bộ, cùng một đội tuyển, cùng một lối chơi, cùng có tầm quan trọng sống còn, thậm chí cùng có bộ dạng như nhau.

Messi là một người khác, chẳng giống ai cả. Bây giờ điều xảy ra với Ribery, đơn giản cũng vì Cristiano xuất sắc hơn và sự rõ ràng này được đặt trên cả việc Real Madrid không giành được bất cứ một danh hiệu nào. Cristiano Ronaldo chơi cùng vị trí với Ribery và điều đó làm cho khoảng cách giữa hai cầu thủ này càng lớn hơn, đến mức Messi đứng giữa.

Chuyện người ta tranh cãi về Quả bóng Vàng khi nó được trao là tất nhiên. Điều này luôn xảy ra. Điểm mới là nó được tranh cãi từ vài tháng trước và cả bây giờ. Đó là một trong những sự lệch lạc mà sự kình địch giữa Madrid và Barca tạo ra trong những năm qua.

Với Ronaldo và Messi, Quả bóng Vàng trở thành một danh hiệu cạnh tranh, có thể nói mang tầm quan trọng đứng giữa Liga và Champions. Sự xúc động của Ronaldo cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha mong muốn giải thưởng này như thế nào, giống như sự ao ước của các madridistas. Ở đây không ai nghĩ tới Ribery. Ở đây là Cristiano-Messi, Madrid-Barca. Luôn luôn là như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục