Quê hương Romeo và Juliet "tuyên chiến" với khóa tình yêu

Hàng nghìn chiếc khóa các loại mà những đôi uyên ương thề thốt yêu đương gắn lên cổng sắt ở nhà của nàng Juliet đã bị chính quyền Verona, Italy dỡ đi.
Quê hương Romeo và Juliet "tuyên chiến" với khóa tình yêu ảnh 1Dỡ bỏ khóa tình yên trên cổng nhà nàng Juliet. (Ảnh: Trương Anh Ngọc/Vietnam+)

Hàng nghìn chiếc khóa các loại mà những đôi uyên ương thề thốt yêu đương gắn lên cổng sắt ở nhà của nàng Juliet đã bị chính quyền Verona, Italy dỡ đi.

Cảnh sát Verona giải thích rằng việc này được thực hiện nhằm bảo vệ cho cổng này khỏi đổ xuống vì sức nặng của những ổ khóa.

Việc gỡ bỏ những chiếc khóa này nằm trong một chiến dịch mà nhật báo địa phương L'Arena mô tả là đầy "tham vọng" để làm sạch thành phố khỏi những vi phạm làm ảnh hưởng đến mỹ quan của Verona.

Trước đó một tuần, chính quyền Verona đã bắt đầu tiến hành việc làm vệ sinh khuôn viên và ban công của nhà nàng Juliet, một cô gái được cho là đã sống ở đây vào thế kỷ thứ 14, là người tình của chàng Romeo, người đã cùng nàng kết thúc cuộc tình bi thảm do mâu thuẫn giữa hai gia tộc ở thành phố này và là nhân vật trong vở kịch bất hủ "Romeo và Juliet" của nhà viết kịch người Anh William Shakespeare.

Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn du khách đến thăm nhà của nàng Juliet và không ít trong số đó để lại các thông điệp tình yêu tại đó, khiến cho khu nhà nàng Juliet bị bao vây bởi hàng nghìn chiếc khóa và các mẩu tỏ tình dán khắp nơi bằng băng dính hoặc kẹo cao su.

Từ nhiều năm nay, các bức tường nhà nàng Juliet đã bị tấn công bởi rất nhiều những nét tỏ tình nguệch ngoạc và hàng nghìn mẩu giấy tỏ tình dán lên mỗi tuần.

Ngay cả khi chính quyền Verona lập một trang web mang tên nhà của nàng Juliet và cho phép các đôi uyên ương tỏ tình ảo trên đó, thay vì viết vẽ lên tường nhà nàng hoặc gắn khóa lên bất cứ chỗ nào có thể ở thành phố miền bắc nước Italy này, thì "sáng kiến" này cũng không được mấy người ủng hộ.

Nỗi lo ngại của chính quyền thành phố là có cơ sở khi khu di tích nhà nàng Juliet bị xuống cấp, trong khi sức nặng của những chiếc khóa trên cánh cổng dẫn đến nhà nàng cũng như các cây cầu và cột đèn ở Verona có thể khiến các công trình này sụp đổ.

Việc "tuyên chiến" của chính quyền Verona đối với khóa tình yêu đã gây ra những phản đối mạnh mẽ của không ít những người kinh doanh khóa trong thành phố, trong đó có một cơ sở do chính thành phố quản lý.

Với giá bán từ 5-13 euro một chiếc, hàng ngày, người ta bán được hàng trăm chiếc khóa các loại cho du khách. Tuy nhiên, chính quyền Verona cho rằng chi phí để gìn giữ khu di tích cũng như việc làm vệ sinh các nơi bị vi phạm còn tốn hơn nhiều số tiền thu được.

Mặc dù vậy, báo chí địa phương Verona tỏ ra hoài nghi vào khả năng thực hiện thành công chiến dịch này, đồng thời khuyến cáo thành phố cần phải có những giải pháp cụ thể để các đôi uyên ương có thể tỏ tình mà không ảnh hưởng gì đến nhà nàng Juliet và các di tích khác của Verona.

Đây không phải là lần đầu tiên Verona tiến hành các đợt "dọn dẹp" quy mô, nhằm đem lại mỹ quan cho thành phố. Trước Verona, thủ đô Rome, nơi trào lưu khóa vào cầu hoặc cột đèn bắt đầu bùng nổ cách đây 8 năm, cũng đã buộc phải tuyên chiến với khóa tình yêu khi hàng nghìn chiếc khóa các loại đã làm đổ một cột đèn trên cầu Milvio.

Cuối năm ngoái, thành phố đã thu được hơn 3.000 chiếc khóa trong một chiến dịch làm sạch cầu Milvio.

Khóa tình yêu trở thành mốt đối với các bạn trẻ kể từ sau khi tác phẩm "Ba mét trên trời" viết cho tình yêu tuổi teen của nhà văn Federico Moccia được dựng thành phim năm 2004 và gây tiếng vang lớn trong giới trẻ Italy.

Trào lưu khóa tình yêu còn lan đến nhiều thành phố khác trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục