Đến Nhật để gặp Godzilla 'kích thước thật' đầu tiên trên thế giới

Ra mắt bức tượng Godzilla 'kích thước thật' đầu tiên trên thế giới

Bức tượng Godzilla có "kích thước lớn như thật" đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành ngày 8/10 tại công viên giải trí Nijigen no Mori trên đảo Awaji, thuộc tỉnh Hyogo của Nhật Bản.
Ra mắt bức tượng Godzilla 'kích thước thật' đầu tiên trên thế giới ảnh 1Bức tượng Godzilla có kích thước như thật. (Ảnh: Kyodo News)

Bức tượng Godzilla có "kích thước lớn như thật" đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành ngày 8/10 tại công viên giải trí Nijigen no Mori trên đảo Awaji, thuộc tỉnh Hyogo của Nhật Bản.

Bức tượng có chiều dài khoảng 55 mét, rộng 25 mét và cao hơn 23 mét, thể hiện hình ảnh một con Godzilla đang gầm vang, trong khi một nửa cơ thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất sau một cuộc tấn công.

Đến với điểm tham quan được đặt tên là "Godzilla Interception Operation Awaji" này, du khách có thể vào vai các nhà nghiên cứu, đi vào cơ thể của Godzilla thông qua một đường ống dẫn từ miệng của con vật này và thực hiện "nhiệm vụ" để ngăn con vật này sống dậy trở lại.

[Ra mắt tượng Godzilla bằng vàng ròng nặng 15kg tại Nhật Bản]

Điểm tham quan này ban đầu được dự kiến sẽ mở cửa vào mùa Hè 2020, nhưng thời điểm này sau đó đã bị dời lại do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Yasuyuki Nambu - người điều hành công viên Nijigen no Mori cho biết: “Đây là thời tiết hoàn hảo để Godzilla - vốn là hiện thân của một vị thần thịnh nộ - xuất hiện. Chúng tôi muốn du khách biết đến đảo Awaji thông qua hình tượng Godzilla nổi tiếng toàn cầu này.”

Một khu bảo tàng đặc biệt liên quan Godzilla cũng được xây dựng tại công viên này, trong đó trưng bày hình ảnh về các nhân vật, cũng như những bối cảnh được sử dụng trong quá trình quay loạt phim về Godzilla.

Tới đây, du khách có thể dùng bữa với món "cà ri Godzilla" với nguyên liệu là giống hành tây đặc trưng tại đảo Awaji.

Mức vé vào cửa công viên này là 3.800 yen (36 USD) cho du khách từ 12 tuổi trở lên; 2.200 yen cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi; và miễn phí cho trẻ em dưới 4 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.