Bảo tàng Quốc gia tại thủ đô Damascus, Syria ngày 12/11 đã phải tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra sau khi một số cổ vật bị đánh cắp trong đêm 9/11 tại khu trưng bày cổ điển.
Thành phố cổ Bosra ra đời từ năm 1500 trước Công nguyên, từng là một thành phố thịnh vượng thời La Mã cổ đại và cũng là điểm dừng chân của những người hành hương trên tuyến đường đến Mecca.
Không thể phủ nhận các thông tin mang tính cảnh tỉnh, dự báo là rất quan trọng và cần thiết nhưng nếu thông điệp chỉ xoáy sâu, thậm chí làm trầm trọng hóa vấn đề thì hậu quả gây ra sẽ khôn lường.
Khoảng 35.000 cổ vật, bị đánh cắp kể từ khi cuộc xung đột kéo dài 11 năm tại Syria bắt đầu bùng phát, đã được trưng bày tại một triển lãm ở Bảo tàng quốc gia Syria.
Kênh MBC của Saudi Arabia bắt đầu phát sóng loạt phim "Suspension" của Syria trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, được đông đảo khán giả trên toàn Trung Đông đón xem.
Jokhadar cho biết anh thường vẽ nên một tương lai tươi sáng và tích cực hơn, đồng thời khuyến khích các thanh thiếu niên tị nạn sử dụng nghệ thuật để biểu đạt những gì mà các em hy vọng đạt được.
Mô hình 3D được tạo ra nhằm bảo tồn thành cổ Palmyra, khu vực nằm trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO, phục vụ cho quá trình tái thiết cho các thế hệ tương lai.
Abdel Muti Said đã cải tạo căn hầm tránh bom thành một viện bảo tàng thu nhỏ, vừa để trưng bày những hiện vật mình sưu tập được, vừa giúp người dân Syria tìm hiểu thêm về văn hóa xa xưa.
Ông Esmat Zain al-Deen, người dân ở Sweida, Syria, đã biến phòng khách trong ngôi nhà của ông thành một bảo tàng thu nhỏ để trưng bày bộ sưu tập đồ cổ về lịch sử và các di sản của tổ tiên.
Ngày 28/10, Syria đã cho mở cửa trở lại một phần bảo tàng cổ đại nổi tiếng ở thủ đô Damascus sau 6 năm phải đóng cửa để bảo vệ các hiện vật và khách tham quản khỏi các vụ tấn công của quân nổi dậy.
Các nghệ sỹ người Syria đã cùng vẽ những bức tranh rực rỡ sắc màu giữa đống đổ nát tại khu trại Yarmouk ở phía nam thủ đô Damascus, khu trại từng là nhà của người dân Palestine và Syria.
Ít nhất 270 nhà báo bị mắc kẹt tại tỉnh Daraa, Tây Nam Syria, trong bối cảnh cuộc tấn công của các lực lượng Chính phủ Syria nhằm vào khu vực này đang tiếp diễn.
Ngày 20/1, UNESCO ra tuyên bố khẳng định IS phá hủy 2 công trình văn hóa lớn là Nhà hát La Mã cổ đại và công trình kiến trúc Tetrapylon nổi tiếng nhất ở thành phố cổ Palmyra, Syria, là "tội ác chiến t
Có 48 nhà báo thiệt mạng trong năm 2016, với nguyên nhân là do bị sát hại, kẹt giữa hai làn đạn, trúng bom đạn trong vùng chiến sự, hoặc gặp những hiểm nguy trong khi tác nghiệp.
Nữ minh tinh Angelina Jolie Pitt, hiện là Đặc phái viên của UNHCR, mới đây đã có chuyến thăm tới trại tị nạn Azraq của Jordan để tận mắt chứng kiến những khó khăn của người dân Syria tị nạn ở đây.
Cả nhà báo trong nước cũng như nước ngoài đều bị xem là mục tiêu tại Syria, nơi các lực lượng chính phủ, phiến quân, các nhóm thánh chiến và lực lượng người Kurd đang giao tranh suốt 5 năm qua.
Vừa qua, các nhà nghệ thuật thuộc tổ chức Oxfam đã trưng bày một tác phẩm nghệ thuật 3D thể hiện sự tàn phá của chiến tranh ở Syria ngay tại trụ ở Liên hợp quốc tại New York, Mỹ.
Theo báo Tiêu điểm (Focus) của Đức ngày 28/1, nữ nhà báo 27 tuổi người Đức Jannina Findeisen đã bị bắt cóc tại Syria và bị các đối tượng bắt cóc ra giá 5 triệu euro để đổi lấy tự do.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, truyền thông Phương Tây đã sử dụng các bức ảnh của Bộ này trong một thước phim miêu tả thắng lợi của quân đội Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân ở Syria.
Trong năm 2015 có tới 54 nhà báo bị bắt làm con tin, tăng 35% so với năm ngoái, trong đó, chỉ tính riêng ở Syria đã có 26 nhà báo bị các phần tử cực đoan hoặc tổ chức tội phạm bắt cóc.
Lizzie Phelan, nữ phóng viên xinh đẹp của Hãng tin RT đã bất chấp nguy hiểm khi có mặt tại thành cổ Palmyra, Syria, để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến nơi đây.
Bức ảnh chàng trai trẻ bế cô em gái bị thương nặng sau vụ ném bom thành phố Aleppo của Baraa al Halabi đã đoạt giải tại cuộc thi ảnh báo chí quốc tế Fujairah.
Ngôi đền La Mã được xây dựng vào năm 32 sau Công nguyên - nơi người dân Palmyra thờ thần Bel, thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời đã bị phiến quân IS phá hủy hoàn toàn.
Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha thông báo vẫn chưa có thông tin gì thêm về ba nhà báo mất tích và Chính phủ Tây Ban Nha đang yêu cầu nhà chức trách Syria giúp đỡ tìm kiếm những người này.
Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova yêu cầu các lực lượng gìn giữ hòa bình phải bảo vệ các di sản văn hóa ở Iraq và Syria, đồng thời truy tố những kẻ phá hoại di sản lịch sử.
Hãng thời trang H&M nổi tiếng vừa phải xin lỗi người dùng vì tung ra thị trường bộ jumpsuit trông giống với trang phục của các nữ chiến binh người Kurd đang chiến đấu với các phần tử IS.
Hiệp hội Báo chí và Các nhà xuất bản tin tức cùng Diễn đàn Biên tập viên thế giới đã lên án vụ sát hại nhà báo Steven Sotloff và kêu gọi đưa kẻ giết người ra trước công lý.