Ngày hôm qua, hậu vệ trái lừng danh một thời Roberto Carlos đã chính thức ra mắtđội bóng mới Anzhi Makhachkala của Nga, trước sự chào đón nồng nhiệt của các cổđộng viên ở nước cộng hòa Dagestan thuộc Nga này.
Phát biểu với phóng viên tờ Sport-Express của Nga trong ngày ra mắt, lão tướngngười Brazil cho biết mục tiêu trước mắt của anh là ăn thử món trứng cá đen đặcsản ở vùng biển Caspian, rồi tiếp đó là học tiếng Nga và chơi bóng đến năm… 42tuổi!
Roberto Carlos thừa nhận rằng cái chân trái trứ danh của anh, từng tạo nên bànthắng “không tưởng” vào lưới Pháp ở cúp Tứ hùng năm 1997, giờ “đã yếu đi rấtnhiều”. Dù vậy, R.Carlos cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục lên tham gia tấn công vàcam kết di chuyển 7-8 km mỗi trận. Hậu vệ 37 tuổi cũng này cho biết, anh khôngnghĩ đến chuyện trở lại đội tuyển Brazil vì “cần dành cơ hội cho những cầu thủtrẻ”.
Về chuyện thời tiết giá lạnh ở Nga, nhà vô địch thế giới năm 2002 nói rằng anhkhông quá lo ngại, bởi “hồi còn chơi cho Real Madrid, tôi đã từng đá bóng ởnhiệt độ âm 20 độ C khi đến làm khách ở Kiev (Ukraine)”.
Năm ngoái, R.Carlos đã rời Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) để trở lại quê nhà chơi choCorinthians. Nhưng sau thất bại của đội bóng này ở vòng loại Copa Libertadoresnăm nay, R.Carlos đã quyết định rời câu lạc bộ vì bị các cổ động viên nhà đe dọađến tính mạng. Tại Anzhi, R.Carlos sẽ được hưởng mức lương lên tới 5 triệuUSD/mùa giải, mức kỷ lục đối với một cầu thủ đã gần 40 tuổi./.