Ronaldo giành Pichichi

Ronaldo và Mourinho thống trị giải thưởng ở Liga

Trong khi Cristiano Ronaldo đoạt Pichichi dành cho Vua phá lưới thì Mourinho đoạt giải Miguel Munoz dành cho huấn luyện viên.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid đã trở thành nhân vật chính trong lễtrao thưởng các danh hiệu của La Liga mùa giải 2010-2011 do tờ Marca tổ chức.Với thành tích ghi được 41 bàn thắng, Ronaldo đã được trao giải Pichichi dànhcho Vua phá lưới.

Phát biểu tại buổi lễ, ngôi sao người Bồ nói rằng mục tiêu của anh là vượt quacon số 41 bàn ở mùa giải này, đồng thời cảm ơn các đồng đội cũng như đội bóng đãgiúp sức để anh có được thành công như trên.

Thật ra, trong mùa 2010-2011 thì Ronaldo “chỉ” ghi được 40 bàn ở La Liga, songtờ Marca (đơn vị trao giải Pichichi) thì tính là 41, bởi họ gộp cả cú sút đậpngười Pepe làm tung lưới Sociedad ở đầu mùa giải.

Nhưng dù 40 hay 41 bàn thắng thì Ronaldo cũng đã đi vào lịch sử La Liga với tưcách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải, vượt qua kỷ lục cũlà 38 bàn do huyền thoại Telmo Zarra lập năm 1951 và Hugo Sanchez lập năm 1990.

Ngoài ra, thành tích đó còn giúp anh giành giải Chiếc giày vàng châu Âu (tính 40bàn) và Ronaldo là người đầu tiên đoạt được danh hiệu này ở hai giải đấu khácnhau, sau khi từng một lần làm được điều đó khi khoác áo Manchester United ở mùa2007-08 với 31 bàn.

Tính tổng cộng, mùa trước Ronaldo đã ghi được 53 bàn ở tất cả các mặt trận vàtrở thành cây làm bàn vĩ đại nhất của Real Madrid trong một mùa giải, vượt quakỷ lục 49 bàn do huyền thoại Ferenc Puskas lập nên trước đây. Mùa này, Ronaldohiện đã ghi được 9 bàn, trong đó có 7 ở La Liga.

Trong lễ trao giải tổ chức đêm qua, nếu như Ronaldo giành Pichichi thì giải DiStefano, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải lại được trao cho Leo Messi củaBarcelona. Mùa trước, Messi ghi được 31 bàn ở La Liga, nhưng tính ở tất cả các giải thì là 53 bàn, ngang Ronaldo. Điều quan trọng là Messi đã cùng Barca giành cả chức vô địch Liga lẫn Champions League.

Ngoài ra, một cầu thủ Barca khác là thủ môn Victor Valdes thì đoạtgiải Zamora dành cho Thủ môn xuất sắc nhất (đúng ra là lọt lưới ít nhất). Đây là lần thứ 4 Valdes giành được danh hiệu này.

Tuy nhiên, đã không có ngôi sao nào của Barca có mặt trong lễ trao giải do tờ Marca tổ chức.

Tờ Marca có xu hướng thân Real nên các giải thưởng của họ bị nhiều người cho là mang tính thiên vị đội bóng Hoàng gia. Ngoài việc tính 41 bàn cho Ronaldo như trên đã nói thì Marca còn gây tranh cãi khi trao giải Miguel Munoz, tức tương đương với giải huấn luyện viên xuất sắc nhất, cho Jose Mourinho của Real Madrid. Vẫn biết đây là giải do chính các huấn luyệnviên ở La Liga bầu chọn, nhưng nhiều người cho rằng giải cần được trao cho Pep Guardiola của Barca.

Mùa trước, trong hai lượt trận kinh điển ở La Liga thì Barca của Pep đã hạ Real của Mourinho tới 5-0 ở Nou Camp và hòa 1-1 tại Bernabeu.

Điều đáng chú ý, nhân vật lên trao danh hiệu Miguel Munoz cho Mourinho là huyềnthoại Alfredo Di Stefano, người từng lên tiếng chỉ trích lối chơi quá chặt chẽcủa Real dưới thời chiến lược gia người Bồ, nhất là trong các cuộc đối đầu vớiBarcelona./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiền đạo Xuân Son sẽ trở về nhà để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình và tiếp tục quá trình phục hồi sau chấn thương. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ xuất viện trong ngày mai

Xuân Son sẽ xuất viện và tiếp tục quá trình phục hồi tại nhà từ ngày mai 24/1, đội ngũ bác sỹ sẽ theo dõi sát sao quá trình phục hồi để đảm bảo khả năng trở lại tập luyện, thi đấu của chân sút này.