Được biết, biệt danh mà Rooney sử dụng cho tài khoản Twittercủa mình là Wazzaroon08, cái tên gắn liền với anh kể từ sau trận thắng Chelseatại chung kết Champions League năm 2008. Tuy nhiên, điều này lại khiến Fergusoncảm thấy thực sự lo lắng, vì những phát ngôn không đúng mực của các cầu thủ cóthể khiến họ phải nhận án phạt của FA.
Sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận hòa 1-1- trướcBlackburn để đưa M.U tới chức vô địch Anh lần thứ 19, Rooney đã quyết định cạolông ngực của mình thành hình số 19 và tuyên bố sẽ để nó trong suốt sự nghiệpquần đùi áo số. Trên trang mạng xã hội Twitter, Rooney cho biết: “Tôi là người hâm mộ của Everton. Song khoảnh khắc lịch sử cùng M.U mới thực sự khiến tôi xúcđộng. Tấm hình này sẽ theo tôi đến hết đời cầu thủ.”
Trước đó, trên trang Twitter của Rooney, một người hâm mộ quá khích đã viếtnhững lời lẽ cực kỳ thô tục để chửi bới Rooney. Giận tím mặt vì bị lăng mạ, ngôisao của MU đưa ra lời tuyên chiến đầy thách thức: “anh biết chỗ tôi tập luyệnhàng ngày ở Carrington mà. Có giỏi thì hãy đến đó và đối mặt với tôi. Hãy tới đây gặp tôi. Tôi sẽ cho anh chìm vào giấc ngủ trong10 giây. Đừng nói nhiều nữa, hãy hành động như một người đàn ông. Tôi sẽ đợianh.”
Tuy nhiên, ngay sau đó tiền đạo người Anh đã làm dịu tìnhhình bằng cách tuyên bố đó chỉ là một câu nói đùa trong lúc nóng giận của anh và mọi người không cógì phải lo lắng. Tài khoản của người hâm mộ quá khích kia cũng đã bị xóa ngay sau đó./.