Rùng rợn vụ giết người, rồi cho con nạn nhân ăn thịt mẹ

Ba kẻ ăn thịt người đã dụ dỗ một người mẹ tuổi vị thành niên về nhà, cắt cổ rồi cho đứa con 1 tuổi của nạn nhân ăn thịt chính bà mẹ xấu số.
Rùng rợn vụ giết người, rồi cho con nạn nhân ăn thịt mẹ ảnh 1Căn phòng của ba kẻ ăn thịt người man rợ. (Nguồn: PA)

Ba kẻ ăn thịt người đã dụ dỗ một người mẹ tuổi vị thành niên về nhà, cắt cổ rồi cho đứa con 1 tuổi của nạn nhân ăn thịt chính mẹ mình, theo Mirror.

Jorge Beltrao Negromonte, 52 tuổi, cùng vợ là Isabel Cristina Pires, 53 tuổi, và người tình Bruna Cristina da Silva, 28 tuổi đã bị buộc tội giết và ăn thịt ít nhất hai phụ nữ. Không chỉ vậy, ba kẻ cầm thú này còn nhồi thịt của nạn nhân vào bánh để bán cho các trường học và bệnh viện.

Tòa án Olinda ở Đông Bắc Brazil đã kết tội ba bị cáo trên về việc dụ dỗ Jessica da Silva, một bà mẹ 17 tuổi vô gia cư với lời hứa hẹn sẽ cho cô gái một công việc, sau đó rạch cổ, chia xác nạn nhân thành nhiều mảnh và ăn thịt cô này.

Ba kẻ thủ ác đã cho cả đứa con 1 tuổi của nạn nhân ăn thịt chính bà mẹ xấu số.

Ba kẻ bệnh hoạn này tuyên bố rằng mình là những thành viên của một giáo phái muốn cắt giảm dân số thế giới, và đã nhận tội sau phiên tòa kéo dài 40 tiếng đồng hồ.

Negromonte bị kết án 23 năm tù giam, hai nữ bị cáo còn lại bị kết án mỗi người 20 năm tù vì tội ác được gây ra vào tháng 5/2008.

Công tố viên Eliane Gaia cho biết: “Chúng tôi đã từng xử những vụ án kinh hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp vụ án ăn thịt người. Chúng tôi chưa thấy trường hợp này bao giờ, và các bị cáo đã phạm tội một cách lạnh lùng, không có chút thương cảm nào đối với nạn nhân.”

Các bị cáo vẫn còn phải trải qua 2 lần xét xử nữa vì vụ giết hại một phụ nữ 31 tuổi vào tháng 2/2012 và một phụ nữ 20 tuổi vào tháng 3/2012. Ngày xét xử các vụ việc này vẫn chưa được ấn định./.

Rùng rợn vụ giết người, rồi cho con nạn nhân ăn thịt mẹ ảnh 2Jorge Beltrao Negromonte và vợ Isabel Cristina Pires, 2 trong số 3 kẻ ác. (Nguồn: Mirror)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.