"Running Man" không đem lại may mắn cho Arsenal

Drogba đã trở thành người hùng khi lập cú đúp giúp Galatasaray đánh bại Arsenal 2-1, qua đó giành chức vô địch Emirates Cup 2013.
Sự xuất hiện của "cơn sốt Internet" như theo cách gọi của báo chí Anh, "Running Man" Vũ Xuân Tiến đã không thể đem lại may mắn cho Arsenal khi đội chủ nhà Emirates Cup đã chịu thất bại 1-2 trước Galasaray và đành nhìn đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ giành cúp. Cả hai bàn thắng của Galatasaray đều được ghi do công của Didier Drogba, người cũng đã luôn là cơn ác mộng của Arsenal khi còn chơi cho Chelsea. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vô địch với thành tích toàn thắng ở cả hai lượt trận, giành tổng cộng 9 điểm (6 điểm nhờ 2 trận thắng, cộng 3 điểm khi ghi được ba bàn thắng). Đứng ở vị trí thứ 2 là Porto, đội bóng đã đánh bại Napoli 3-1 để giành được 6 điểm với 1 trận thắng và 3 pha lập công. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục gây thất vọng lớn cho người hâm mộ, bởi đây là lần thứ hai liên tiếp họ chỉ xếp ở vị trí thứ bangay trên sân nhà. Tại giải đấu này, Arsenal hòa 1 và thua 1, ghi được 3 bàn thắng (4 điểm). Kết quả tại Emirates Cup chỉ mang tính tham khảo bởi đây là giải đấu giao hữu, song nó cũng báo hiệu những khó khăn mà Pháo thủ thành London sẽ phải đối mặt phía trước. Tính đến trước trận mở màn Premier League gặp Aston Villa vào ngày 17/8, Arsenal chỉ còn một trận giao hữu gặp Manchester City ở Helsinki cuối tuần này để kiểm tra thực lực lần cuối cùng. Trong trận thua ngược Galatasaray đêm qua, Arsenal hôm qua tung ra đội hình gần như mạnh nhất của họ với sự xuất hiện của tân binh Yaya Sanogo ở vị trí trung phong, Chamberlain, Walcott đá chính. Với những nhân tố đó, Arsenal khởi đầu rất hứng khởi và có được bàn thắng khai thông bế tắc có phần may mắn của Theo Walcott ở phút 39 của trận đấu. Tuy nhiên, Galatasaray đã vùng lên mạnh mẽ trong thời gian thi đấu của hiệp 2. Didier Drogba đã sắm vai người hùng khi lập một cú đúp mang chức vô địch về cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.
"Running Man" không đem lại may mắn cho Arsenal ảnh 1
Drogba có sự trở lại nước Anh đáng nhớ. (Nguồn: AP)

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Arsene Wenger cho rằng Arsenal thua là do các cầu thủ xuống sức và không thể duy trì được nhịp độ trận đấu. “Arsenal kiểm soát trận đấu, còn Galatasaray thì không hề tỏ ra nguy hiểm. Nhưng chúng tôi đã xuống sức, không duy trì được nhịp độ và ưu thế trong hiệp hai và chúng tôi bị trừng phạt vì điều đó," vị chiến lược gia người Pháp cho hay. Tuy nhiên, ông cũng tự an ủi mình và học trò rằng "đây vẫn là một sự chuẩn bị tốt" cho mùa giải mới của Arsenal./.
Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục