Sắp lâm bồn nhưng vẫn tham gia tranh tài Olympic

Mang bầu ở tháng thứ 8, nhưng nữ xạ thủ Malaysia Taibi đã quyết tâm thi đấu để giành về 1 tấm huy chương cho đoàn thể thao của mình.
Nữ xạ thủ người Malaysia Nur Suryani Mohamed Taibi đã trở thành tâm điểm của báo giới trong thời gian gần đây, vì cô sẽ tham gia tranh tài tại Olympic 2012 khi đang mang bầu tháng thứ tám.

Cuối năm 2011, nữ xạ thủ mang thai và cô vô cùng lo lắng về khả năng vuột mất cơ hội tham gia thi đấu trước thềm giải châu Á.

Taibi chia sẻ: “Tôi từng nghĩ, giấc mơ Olympic thế là hết, nhưng bất ngờ tôi lại thành công ở nội dung súng hơi 10m, và tôi đã lên đường tới London.”

Mục tiêu của Taibi là thi đấu hết mình để giành về một tấm huy chương cho đoàn thể thao Malaysia bất chấp đang mang thai.

Báo giới Malaysia hy vọng vào cơ hội đoạt huy chương của Nur Suriani ở London vì cô đã từng chiến thắng tại Thế vận hội Đông Nam Á năm 2011 và hai năm trước đoạt giải Thế vận hội châu Á tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, bắn súng trường đòi hỏi tay vững vàng, nhịp thở sâu và nét nhìn thật sắc do đó chỉ một cú đạp của đứa bé thì Taibi có thể sẽ thất bại.

Trước lo ngại của nhiều người, Taibi khẳng định mang thai khiến trọng lượng cơ thể tăng cao sẽ là một lợi thế để cô tăng độ vững khi ngắm bắn.

Nur Suriani là người phụ nữ thứ tư trong lịch sử tham gia Olympic khi mang thai sau vận động viên trượt băng nghệ thuật người Thụy Điển, Magda Julin (năm 1920), vận động viên trượt ván nằm của Đức Diana Sartor (Olympic mùa đông năm 2006), và Kristie Moore ,vận động viên môn Curling của Canada (Olympic mùa đông 2010)./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục