Sát thủ ở Na Uy nói chuyện giống kẻ ăn thịt người?

Chuyên gia tâm lý Eirik Johannesen cho biết trò chuyện với sát thủ Na Uy Breivik giống như với nhân vật ăn thịt người trong phim.
Chuyên gia tâm lý Eirik Johannesen cho biết những cuộc trò chuyện với tên sát nhân Anders Behring Breivik đã khiến ông có cảm giác như những cuộc gặp với Hannibal, nhân vật ăn thịt người trong loạt phim từng giành giải Oscar "Sự im lặng của bầy cừu."

Phát biểu trong phiên tòa ở thủ đô Oslo, ông Eirik Johannesen cho biết: "Gặp Breivik khiến tôi có cảm giác như gặp Hannibal."

Theo ông Johannesen, tên Breivik không gặp vấn đề gì về tâm lý khi có quan điểm khá rõ ràng về chính trị cực đoan cũng như không gặp bệnh tật gì lúc thực hiện hai vụ xả súng.

[Na Uy định thuê người chăm sóc sát thủ Breivik]

Trước đó, các công tố viên đã triệu tập ông Johannesen để tham gia vào phiên tranh luận xem tên Breivik có tỉnh táo khi thực hiện hai vụ xả súng khiến 77 người thiệt mạng ở Na Uy hồi năm ngoái hay không.

Sau khi đánh bom một tòa nhà chính phủ, tên Breivik đã tới đảo Utoeya rồi giả dạng cảnh sát và bắn chết 69 người, phần lớn là những thanh niên đang tham gia một sự kiện do Đảng Lao động tổ chức.

Theo kế hoạch, bồi thẩm đoàn, gồm năm thẩm phán, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của tên Breivik vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục