Thắng “rửa mặt,” Vissai Ninh Bình ngẩng cao đầu rời AFC Cup

Giành chiến thắng 1-0 trước Kitchee FC của Hong Kong ở lượt về tứ kết AFC Cup 2014, Vissai Ninh Bình có thể ngẩng cao đầu chia tay khi để thua chung cuộc 3-4.
Thắng “rửa mặt,” Vissai Ninh Bình ngẩng cao đầu rời AFC Cup ảnh 1Một pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Bửu Ngọc. (Ành Tiến Trung/Vietnam+)

Giành chiến thắng 1-0 trước Kitchee FC của Hong Kong ở lượt về tứ kết AFC Cup 2014, Vissai Ninh Bình có thể ngẩng cao đầu chia tay khi để thua chung cuộc 3-4.

Trước trận đấu, giới chuyện môn nhận định, với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng do một loạt cầu thủ chủ chốt vừa bị lĩnh án trong vụ án bán độ chấn động làng bóng đá Việt Nam, cộng thêm thất bại 2-4 ở lượt đi, rất khó để Vissai Ninh Bình có thể lật ngược thế cờ.

Kết quả 1-0 của trận đấu đã phản ánh đúng nhận định này.

Nhìn chung, trong trận đấu này, Vissai Ninh Bình đã thi đấu khá tốt trước các cầu thủ chủ nhà. Bất chấp sức ép của hơn 5.000 cổ động viên Hong Kong, ngay từ đầu trận, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ vẫn thi đấu rất tự tin.

Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các cầu thủ khách. Nhận được đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm Kitchee, cầu thủ số 8 Nguyễn Đức Linh tung cú sút ở cự ly gần nhưng thủ môn Wang Zhenpeng đã xuất sắc cản phá thành công. Phải đến phút thứ 19, các cầu thủ Kitchee mới trả lời được bằng một tình huống tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải vào, buộc thủ môn Bửu Ngọc phải trổ tài đẩy bóng giải vây.

Phút thứ 23, tiền đạo số 27 Suleiman Oladoja Abdullah của Vissai Ninh Bình có cơ hội tung cú sút về phía khung thành của Kitchee, song thủ môn Wang Zhenpeng đã xuất sắc đẩy bóng cứu thua cho đội nhà. Chỉ sau đó một phút, Vissai Ninh Bình tiếp tục có thêm hai cơ hội liên tiếp, song các chân sút của đội khách đều không thể khuất phục thủ môn Wang Zhenpeng.

Sau khoảng 10 phút ép sân liên tục, bàn thắng đã đến với các cầu thủ Vissai Ninh Bình ở phút thứ 28. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, số 8 Đức Linh tung cú sút nhanh, nhưng thủ mông Wang Zhenpeng kịp chạm tay vào bóng, khiến bóng dội trúng cột dọc bên phải bật ra. Số 27 Abdullah đã có mặt kịp thời đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Vissai Ninh Bình.

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều có cơ hội song không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên.

Thắng “rửa mặt,” Vissai Ninh Bình ngẩng cao đầu rời AFC Cup ảnh 2Các cổ động viên Việt Nam đến cổ vũ cho Vissai Ninh Bình. (Ảnh: Tiến Trung/Vietnam+)

Sang hiệp 2, do ưu thế về thể lực, chủ nhà Kitchee là đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, buộc thủ môn Bửu Ngọc và các hậu vệ của Vissai Ninh Bình phải thi đấu rất vất vả. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút thứ 76. Tiền đạo mang áo số 9 Juan Carlos Rodriguez Belencoso nhận được bóng ở tư thế trống trải ngay trong vòng cấm và sút ngay lập tức, nhưng bóng dội xà ngang khung thành của Bửu Ngọc bật ra, khiến các cổ động viên Hong Kong ồ lên trong sự tiếc nuối.

Chỉ 2 phút sau, Vissai Ninh Bình có cơ hội nâng tỷ số 2-0, nhưng đã bị trọng tài Ammar Ali Abdullah Jumaa Aljneibi “phá bĩnh.” Dù tiền đạo Abdullah đã lừa bóng qua cả thủ môn Wang Zhenpeng và đối mặt với khung thành bỏ trống, nhưng vị trọng tài người UAE lại đột ngột cắt còi cho Vissai Ninh Bình được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm, trước sự bất ngờ của toàn bộ khán giả trên sân.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ của hai đội đều chơi bóng quyết liệt, khiến trọng tài Aljnebi phải liên tiếp rút thẻ vàng cảnh cáo. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút bù giờ cuối cùng, đội trưởng Sim Won Sub của Vissai Ninh Bình đã bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi phản ứng với trọng tài. Tổng cộng, trong trận đấu này trọng tài Aljnebi đã rút ra 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Hai đội rời sân với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về đội khách. Tỷ số này không đủ để Vissai Ninh Bình lật ngược thế cờ do đã để thua 2-4 ở lượt đi, đành chấp nhận rời cuộc chơi AFC Cup 2014 trong tư thế ngẩng cao đầu./.

Thắng “rửa mặt,” Vissai Ninh Bình ngẩng cao đầu rời AFC Cup ảnh 3Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Hoàng Chí Trung (thứ hai từ trái sang) đến xem và cổ vũ tinh thần các cầu thủ Vissai Ninh Bình
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục