Thomas Müller: Trận đấu với Salzburg là 'một cuộc trao đổi đòn'

"Đó chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ," huấn luyện viên Hansi Flick nói sau chiến thắng 6-2, mặc dù ông thừa nhận rằng mình sẽ thích một sân đấu 'ít gay cấn' hơn.
Pha đốt lưới nhà của cầu thủ FC Salzburg sau cú sút của Thomas Müller (Nguồn: Fcb.com)
Pha đốt lưới nhà của cầu thủ FC Salzburg sau cú sút của Thomas Müller (Nguồn: Fcb.com)

Thomas Müller gọi trận đấu tại Champions League của FC Bayern với FC Salzburg là một "cuộc trao đổi đòn" khi mà đội đương kim vô địch Champions League đã bị dẫn trước ngay từ phút thứ 4 trong chuyến làm khách tại sân của đội bóng Áo. 

Tuy nhiên, đến hết hiệp đấu thứ nhất, FC Bayern đã giành lại thế chủ động khi mà có được kết quả 1-2 với pha lập công của Lewandowski trên chấm phạt đền ở phút thứ 21 và pha đốt lưới nhà của Rasmus từ cú sút của Thomas Müller vào phút 44. 

"Chúng tôi đã quen với lối chơi của Salzburg, vì vậy trận đấu không gây bất ngờ cho tôi. Salzburg chơi rất nhạy bén, rất mạo hiểm. Hơi giống chúng tôi, mặc dù họ không kiểm soát được nhiều nhưng có chiều sâu ở lối chơi với nhiều pha phối hợp nguy hiểm. Rõ ràng, là họ có thể làm tổn thương chúng tôi,"' Thomas Müller nói sau trận đấu. 

"Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội và đúng như câu nói kinh điển của bóng đá: nếu bạn không tận dụng cơ hội của mình, bạn sẽ bị trừng phạt," tiền vệ người Đức chia sẻ.

"Thật thú vị khi tỷ số là 2-2, nhưng nếu bạn có sức mạnh tấn công, bạn có những 'con át chủ bài' thì bạn sẽ có thể bùng nổ như chúng tôi đã thể hiện vào những phút cuối của trận đấu," Thomas Müller nói thêm.

Thomas Müller: Trận đấu với Salzburg là 'một cuộc trao đổi đòn' ảnh 1Bàn thắng đầu tiên của Lewandowski tại Champions League 2020-21. (Nguồn: Fcb.com)

"Đó chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ," huấn luyện viên Hansi Flick nói khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-6 nghiêng về đội khách. "Tuy nhiên, rõ ràng là tôi thích một trận đấu 'ít gay cấn' hơn," chiến lược gia đang sở hữu 11 trận thắng liên tiếp ở đấu trường Champions League thừa nhận.

"Salzburg đã thể hiện chính xác như những gì chúng tôi phân tích trước đó. Khi họ giành được bóng, họ đã có sự ban bật rất tốt và nhanh chóng tiếp cận sát khung thành của Neuer. Họ đã khiến chúng tôi cảm thấy 'lạnh gáy.' Tuy nhiên, cuối cùng thì chúng tôi đã thể hiện sức mạnh của chúng tôi. Đối với người hâm mộ, đó chắc chắn là một trận đấu đỉnh cao, nhưng đối với các huấn luyện viên đó không phải là điều mong muốn. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với tâm lý của toàn đội. Chúng tôi đã trở lại sau khi bị gỡ hòa 2-2 và đã hoàn thành tốt trò chơi," Hansi Flick phân tích.

Người đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-3 ở phút thứ 79, Jérôme Boateng chia sẻ: "Cuối cùng, chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi muốn chiến thắng và xứng đáng giành chiến thắng, ngay cả với mức cược cao như vậy. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc và đã liên tiếp có những bàn thắng ở cuối trận. Chúng tôi biết Salzburg đã chơi với tốc độ cao và cuối cùng họ sẽ mệt và bộc lộ những điểm yếu, và chúng tôi đã tận dụng điều đó."

Thomas Müller: Trận đấu với Salzburg là 'một cuộc trao đổi đòn' ảnh 2Cú đánh đầu của Boateng nâng tỷ số lên 2-3 cho Bayern (Nguồn: Fcb.com)

"Nếu chỉ nhìn vào kết quả, đây có vẻ là một trận đấu đơn giản. Nhưng chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Chúng tôi biết rằng Salzburg là một đội bóng tốt. Họ đã cố gắng chờ đợi những sai lầm từ chúng tôi. Chúng tôi đã làm rất tốt khi thúc đẩy trận đấu sau khi tỷ số hòa 2-2 và quan trọng hơn, chúng tôi đã không dừng lại sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2," tiền vệ Leroy Sané- người có bàn thắng thứ 4 cho Bayern vào phút 83 nhận định.

Sau bàn thắng của Leroy Sané, Bayern đã có 2 bàn thắng vào phút thứ 88 của Robert Lewandowski và phút thứ 90 của Lucas Hernandez.

Ở phía đối diện, huấn luyện viên trưởng của Salzburg, Jesse Marsch tự hào vì đã "giữ nhịp độ với đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 75 phút."

"6-2 không phải là kết quả thể hiện đúng toàn bộ trận đấu, chúng tôi đã chơi thực sự tốt, đặc biệt là trong 75 phút đầu tiên. Sau đó, chúng tôi để thủng lưới bốn bàn sau 15 phút. Trận đấu này thật đáng kinh ngạc. Trong 75 phút chúng tôi đã giữ được tốc độ với đội giỏi nhất thế giới,"Jesse Marsch chia sẻ với báo chí sau trận đấu. 

Thomas Müller: Trận đấu với Salzburg là 'một cuộc trao đổi đòn' ảnh 3Pha gỡ 2-2 của cầu thủ người Nhật Masaya Okugawa phút thứ 68. (Nguồn: Fcb.com)

Với chiến thắng này,Bayern Munich đang nối dài mạch bất bại của mình tại đấu trường UEFA Champions League lên con số 14, trở thành đội bóng có số trận bất bại nhiều nhất trong lịch sử giải đấu.

Kết thúc lượt trận thứ 3, Bayern Munich đang đầu bảng A với 9 điểm, 12 bàn thắng và 3 bàn thua, Alentico đang đứng thứ nhì với 4 điểm, Lokomotiv Moscow đứng thứ 3 với 2 điểm và Salzburg đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục